Dù trận derby thành Manchester ở vòng 16 Premier League đã kết thúc nhưng dư âm của nó vẫn khiến người hâm mộ không khỏi tò mò. Đầu tiên là vụ báo chí loan tin Romelu Lukaku đã tức giận ném chai nước về phía Mikel Arteta khiến trợ lý của Pep Guardiola chảy máu đầu.
Tiếp đó là thông tin khoảng 30 cầu thủ Man United và Man City quấn lấy nhau như trong một trận bóng bầu dục tại một hành lang chật hẹp. Chai lọ bay tứ tung và 2 bên tung ra nhiều nắm đấm về phía nhau. Về phía các nhà cầm quân của cả hai bên, họ cũng có những lời phàn nàn, chỉ trích nhau ra mặt.
Khi mọi việc đang ở ngưỡng “căng như dây đàn”, mới đây, tờ Daily Mail đã minh oan cho tiền đạo Lukaku của Man Utd. Cụ thể, vết thương trên mặt của Mikel Arteta hoàn toàn không liên quan gì đến Romelu Lukaku. Sở dĩ Arteta bị u đầu là do một pha va chạm khá mạnh vào cánh cửa phòng thay đồ trong lúc xảy ra vụ xô xát.
Dù chưa hoàn toàn thuyết phục được fan của đội bóng Man City , nhưng thông tin này đã khiến người hâm mộ “Quỷ đỏ” thở phào nhẹ nhõm.
Trước đó, phát biểu trong cuộc họp báo hôm 12-12, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha khẳng định: "Cuộc xô xát tại sân Old Trafford để lại một câu hỏi lớn, xoay quanh điểm khác biệt lớn nhất giữa Man United và Man City là vấn đề đạo đức…". Ông còn mạnh mẽ chỉ trích các cầu thủ Man City vô văn hóa, thiếu giáo dục nên đi quá giới hạn đạo đức, tạo nên cuộc xô xát sau trận derby thành Manchester.
Hồng Anh