Đen: Sắp nghỉ hè rồi, lại chuẩn bị đau đầu với lũ nhóc ông ạ!
Đá: Tôi tống chúng nó về ngoại cho đỡ mệt óc. Bé bỏng gì nữa đâu mà trông.
Đen: Cẩn thận đấy, không kèm cặp thì nguy.
Đá: Kèm cả năm học rồi, hè cho chúng nó xả hơi chút thì có sao.
Đen: Hè mới là lúc bọn trẻ dễ ăn chơi, bị dụ dỗ, lôi kéo hư hỏng.
Đá: Làm gì mà “căng”. Hai thằng cu nhà tôi chỉ điện tử suốt ngày thôi.
Đen: Ông nghe nói tem giấy, bùa lưỡi, cỏ Mỹ, bóng cười, nước vui... bao giờ chưa?
Đá: Cái gì đấy?
Đen: Là những loại ma túy mới, giá không quá đắt nên rất dễ tiếp cận học sinh.
Đá: Chết. Nguy hiểm thế!
Đen: Chế phẩm cần sa còn được đóng gói dưới dạng bánh ngọt hay viên ngậm bọc kẹo bắt mắt như socola nữa.
Đá: Tôi chỉ biết hiện trên cả nước ghi nhận hơn 1.000 học sinh sử dụng ma túy, chủ yếu là ma túy đá và tổng hợp.
Đen: Bây giờ chúng nó hay đi bar, nhà hàng, kể cả quán nước cũng có bán.
Đá: Tưởng cơ quan chức năng khẳng định thông tin ma túy bán trước cổng trường học là không chính xác.
Đen: Nhưng hơn 100 loại ma túy khác nhau lưu hành trái phép trên thị trường thì ai quản lý?
Đá: Đầu năm học nhà trường và học sinh đã ký cam kết về phòng chống ma túy rồi đấy thôi.
Đen: Ông lý thuyết suông thế, trường nào chẳng cam kết 100%, thế 1.000 học sinh kia chắc không ký?
Đá: Ờ thì...
Đen: Nó nguy hiểm lắm! Không cẩn thận dễ bị hoang tưởng, hoảng loạn, sức khỏe suy kiệt.
Đá: Ma túy nào chẳng kích thích trực tiếp lên hệ thần kinh. Theo ông phải làm sao?
Đen: Phải sát sao con mình hơn chứ sao, có biểu hiện bất thường một cái là phải “dạy bảo” ngay.
Đá: Ừ, chứ nhắc nhở, tuyên truyền chỉ là lý thuyết thôi.
Đ.Đ