Ngày 24/8, trên nhiều diễn đàn giải trí dành cho giới trẻ có đăng tải lại dòng status kèm theo đó là lời cầu cứu từ facebooker T.C. về việc tìm thanh niên trong hình bởi thanh niên này đã lấy đi số tiền 35 triệu đồng của các anh em trong đội bóng.
T.C chia sẻ trên nhiều diễn đàn, mạng xã hội.
Theo lời T.C kể đội bóng gồm 17 người bay từ Hà Nội vào Nha Trang để tham dự giải bóng đá. Vì tin tưởng nam thanh niên tên Việt (sinh năm 1995, gốc Nam Định gia đình chuyển vào Đắk Lắk) chơi với anh đội trưởng nên cả đội giao tiền cho người này để đặt phòng khách sạn và đặt vé máy bay trở về Hà Nội.
Thế nhưng, thay vì làm theo sự tin tưởng của mọi người, nam thanh niên này ôm tiền trốn mất để các anh em trong đội bơ vơ tại Nha Trang không về được.
Kèm theo đó, T.C còn đăng tải những dòng tin nhắn trao đổi với Việt và hình ảnh để mọi người dễ dàng nhận ra. Bởi theo C. số tiền đó không quá lớn nhưng cũng không hề nhỏ đối với một đội bóng là sinh viên.
Trước thông tin này, PV Báo Người Đưa Tin đã liên hệ qua số điện thoại của anh C. - người chia sẻ sự việc trên trang cá nhân và được anh xác nhận sự việc đúng hoàn toàn như anh đã nêu trên facebook.
Theo đó, anh C. cho biết đội bóng từ Hà Nội vào Nha Trang để tham dự giải đấu. Vì tin tưởng Việt nên đội trưởng đã giao tiền cho Việt đặt book vé máy bay, thuê phòng nghỉ. Tuy nhiên khi vào đến Nha Trang thì người này đã trốn mất dẫn đến 17 người bơ vơ, không có tiền để về Hà Nội.
Dòng tin nhắn của Việt với một thành viên trong đội.
"Trong vòng 2 ngày qua, khi xảy ra sự việc chúng