Theo các phương tiện truyền thông tại Trung Quốc cho biết, ngày 28/4 vừa qua, một học sinh phổ thông trung học tại tỉnh An Huy của nước này thông qua mạng tình nguyện bán đi một quả thận của mình. Được biết, giá bán một quả thận của cậu bé này là 2 vạn nhân dân tệ (tương đuơng 66 triệu đồng). Nguyên nhân duy nhất cho hành động dại dột này chính là vì cậu ta không có tiền để mua một chiếc Ipad2.
Vết thương của cậu bé 17 tuổi sau khi bán thận
Để có tiền thực hiện mục đích của mình, cậu bé này đã thông qua mạng và tìm đến bệnh viện Thường Xuân tại tỉnh An Huy để tiến hành phẫu thuật bán thận. Theo như những gì cậu bé 17 tuổi cho biết, do gia đình nghèo, bố mẹ lại không đủ tiền để cho cậu mua Ipad nên cậu ta đã nghĩ ra phương pháp “ghê rợn” này. “Bạn bè cháu, nhiều bạn có Ipad 2, cháu thì không bao giờ có nếu dựa vào hoàn cảnh gia đình. Một ngày khi lang thang trên Internet cháu đọc được thông tin của một công ty môi giới muốn mua thận của người khỏe mạnh. Cháu mới nghĩ rằng, mình có hai quả thận, bán đi một quả cũng không chết”- cậu bé ngây thơ nói.
Sau khi tiến hành phẫu thuật bán một quả thận cách đây hơn 1 tháng, hiện tại sức khỏe của cậu bé này khá ổn định. Khi đặt câu hỏi liệu cậu có lường trước được việc bán thận sẽ ảnh hưởng nguy hiểm thế nào đến sức khỏe thì cậu cho biết: “ Một quả thận vẫn chạy được. Cháu thấy có khá nhiều người đăng ký bán thận tại công ty môi giới này”.
Sự việc này đã làm cho các bậc làm cha làm mẹ tại Trung Quốc bàng hoàng. Hiện nay, một số bộ phận thanh niên nước này vì đặt được mục đích của mình đã không từ thủ đoạn gì kể cả bán đi một phần thân thể. “Chính phủ vẫn chưa kiểm soát được chặt chẽ các hoạt động của các công ty môi giới mua bán cơ thể của con người. Điều này khiến chúng tôi lo lắng”- Một bà mẹ cho biết.
Hải Hiền (Theo Xinhua)