Bó bột quá chặt gây tắc động mạch?
Trước đó, ngày 6/3, em Lê Thị Hà Vi (16 tuổi, nữ sinh trường trung học cơ sở Y Jút), con của chị Nguyễn Thị Lan (39 tuổi, ngụ thôn 3, xã Ea Bhốk, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) gặp tai nạn giao thông trên đường đi xe gắn máy về nhà. Vi bị gãy mâm chày chân phải. Cô gái có gương mặt duyên dáng này được đưa đến Bệnh viện huyện Cư Kuin cấp cứu. Bác sĩ trực tên là Tâm đã tiếp nhận, xử trí, bó bột chân phải bệnh nhân và yêu cầu chờ hội chẩn để mổ. Tuy nhiên, chân phải bé Vi ngày càng sưng lên sau khi được bó bột. Gia đình kiểm thấy vùng đùi bé tím ngắt.
Hà Vi đã phải mất đi một chân vì....bác sĩ yếu kém bệnh viện tuyến dưới
Đến sáng hôm sau (ngày 7/3), gia đình có báo với bác sĩ về lo ngại bó bột chặt quá bệnh nhân không chịu được. Nhưng bác sĩ bảo cứ yên tâm, bó như thế mới giữ được xương. Đến đêm, bé Vi kêu khóc cả đêm vì cảm thấy bỏng rát ở chân phải. Đến ngày 8/3, năm ngón chân của Vi bắt đầu nổi bóng nước. Gia đình kêu lên, bác sĩ mới cho đi cưa bột. “Gỡ bột ra, tôi thấy chân con tôi phồng dộp lên hết, nổi đầy các bóng nước, tím đen thui. Bác sĩ giải thích chân bé bị nhiễm thạch cao chứ không phải do bó chặt gì cả”, chị Lan nói. Tuy nhiên, sau khi cưa bột, bệnh nhân được đẩy vào phòng mổ mâm chày, khoảng nửa giờ sau, chính các bác sĩ lại trở ra cho biết chân sưng quá, nổi bóng nước nên không mổ được. Bé Vi lại được đẩy về buồng. “Nhìn chân con bé, nhiều người chung phòng nói với tôi coi chừng chân con bị hoại tử. Chúng tôi là nông dân, chả biết gì, cứ tin tưởng vào bệnh viện, cũng có biết hoại tử là gì đâu”, chị Lan nức nở.
Chị Lan, mẹ Hà Vi đau xót trước đứa con đứt ruột chị sinh ra nguyên vẹn giờ thì thành thương tật vĩnh viễn
Theo chị Lan, đến 2 lần chị gặp trực tiếp bác sĩ g