250 tấn gạo 'bốc hơi' sau một tin nhắn

250 tấn gạo 'bốc hơi' sau một tin nhắn

Thứ 6, 14/06/2013 | 11:50
0
Được một người giới thiệu là ở Hải Phòng mời mua 250 tấn gạo, chị Thủy không chút nghi ngờ, gửi số tiền hơn 2 tỷ vào STK như trên tin nhắn đã nhận. Nhưng từ khi chuyển tiền, gạo không thấy đâu, chủ hàng cũng bặt vô âm tín.

Xã hội - 250 tấn gạo 'bốc hơi' sau một tin nhắn

Sau ba lần chuyển tiền, số tiền chị Thủy bị lừa lên đến hơn 2 tỷ đồng

Hoảng hốt trước điềm báo không lành, chị Thuỷ hỏi nhiều bạn hàng từng làm ăn với mình, mới té ngửa người chị giao dịch không ai biết mặt, biết tên. Số điện thoại giao dịch cũng chị là số sim rác.

Theo chị Nguyễn Thị Thủy (SN 1964, thôn Tân Quang, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) cho biết, vào ngày 16/01/2013, một chủ hàng tự xưng tên Hoa, người Hải Phòng, dùng số điện thoại 01225315748 gọi cho chị mời mua 250 tấn gạo.

Qua giao dịch, hai bên thông nhất số tiền chị Thủy bỏ ra mua 250 tấn gạo trên là 2.250.000.000 đồng (hai tỷ hai trăm năm mươi tiệu đồng). Chủ hàng tên Hoa nhắn cho chị Thủy tin nhắn yêu cầu gửi số tiền trên vào tài khoản của Trịnh Văn Viết, STK: 2111205056763 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chi nhánh Hồng Bàng, Hải Phòng, hẹn chiều ngày 17/01/2013 sẽ giao số gạo như đã giao dịch.

Xã hội - 250 tấn gạo 'bốc hơi' sau một tin nhắn (Hình 2).

Suốt nhiều tháng qua, chị Nguyễn Thị Thủy làm đơn kêu cứu đến nhiều cơ quan chức năng

Không chút nghi ngờ, chỉ Thủy chuyển số tiền đã thống nhất vào TK trên. Nhưng từ khi tiền chuyển đi cũng là lúc số thuê bao Hoa dùng để giao dịch ngắt liên lạc. Quá lo lắng, chị Thủy nhiều lần liên hệ nhưng thông tin về chủ hàng, 250 tấn gạo của mình không thấy tắm hơi gì.

Biết mình bị lừa, chị Thủy đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng của Lào Cai và Hải Phòng, nhưng đến nay, sự việc đang dần chìm vào quên lãng.

Đoàn Tân

> Thi ảnh Việt Nam Xanh, rinh ngay 100 triệu đồng

Đằng sau vụ hơn nửa tỷ đồng bị 'bốc hơi'

Thứ 4, 06/03/2013 | 08:37
Được cậu ruột tin tưởng giao cho phụ giúp công việc buôn bán của gia đình, nhưng Tình không chịu tu tỉnh làm việc mà thường xuyên dòm ngó xem cậu mình đem tiền cất giấu ở đâu để... trộm cắp

Hàng trăm tỷ đồng “bốc hơi” bởi ổ nhóm “rút ruột” container

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:49
9 đối tượng trong ổ nhóm chuyên trộm cắp hàng hóa trên đường vận chuyển trong container vừa bị khởi tố, bắt giữ.

Ham “vui vẻ”, tài xế xe khách bị chiếm hết tài sản

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:46
– Một gái mại dâm sắp hết thời nghĩ ra thủ đoạn mời khách “mây mưa” bên đường, rồi cho người cướp hết tài sản có giá trị của nạn nhân.

Dùng sổ đỏ giả chiếm đoạt của ngân hàng hơn 100 tỉ đồng

Thứ 7, 25/05/2013 | 19:13
Riêng tại Ngân hàng An Bình, đối tượng dùng 18 sổ đỏ giả thế chấp và chiếm đoạt số tiền hơn 40 tỉ đồng.

"Giao dịch vô hiệu, ngân hàng không có căn cứ phát mại tài sản"

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:53
Hiện nay ngày càng nhiều người dân bị các đối tượng cò mồi đưa vào bẫy nhượng quyền sử dụng đất cho chúng, để chúng đứng ra vay hộ tiền ngân hàng khiến nhiều gia đình đứng trước nguy cơ bị mất nhà.

Gần 4.000 tỷ đồng bị chiếm đoạt như thế nào?

Thứ 6, 10/01/2014 | 13:24
Làm ăn thất bát, nợ hàng trăm tỷ đồng với lãi suất cắt cổ, Huỳnh Thị Huyền Như, nguyên cán bộ tín dụng VietinBank chi nhánh TP. Hồ Chí Minh đã lừa hàng ngàn tỷ đồng của nhiều ngân hàng, tổ chức cá nhân.

Nữ chủ hụi xinh đẹp chiếm đoạt tiền tỷ rồi bỏ trốn

Thứ 3, 28/05/2013 | 17:33
Mới đây, công an quận Cầu Giấy, Hà Nội tiếp nhận một đơn thư khiếu nại từ rất nhiều người cùng ký và ghi rõ một chủ hụi tên là Đỗ Thị Ngọc Hà - quê gốc ở Xóm Trào, xã An Lập, Sơn Động, Bắc Giang ( thường trú tại P 32 - Nhà A7, khu tập thể Nghĩa Tân, Hà Nội ) trốn nợ và "mất tích" với số lượng tiền lên đến hàng tỷ đồng. Và điều đặc biệt hơn, chủ hụi này lại chơi hụi trên một diễn đàn lớn đã có uy tín tại Hà Nội.