Chỉ mới đến đầu xóm, nghe tiếng khóc thảm thiết của chị Nguyễn Thị Giang, mẹ của hai cháu cháu nhỏ Trần Quang Trung (lớp 5) và Trần Thị Hương (lớp 1) xã Diễn Quảng, huyện Diễn Châu (Nghệ An), ai nấy đều cảm thấy xót xa.
Chỉ trong phút chốc, người mẹ này đã mất hết tất cả, để lại sự ai oán hận trời đã cướp đi con của chị. Từ lúc nghe tin hai con mất, chị Giang ngất lên ngất xuống liên tục, phải nhờ bác sỹ đến chăm sóc.
Người mẹ trẻ kêu gào các con trở về
Hễ lúc nào tỉnh dậy, chị lại đòi đi theo các con. Rồi chị gào khóc khản cả giọng, chốc chốc lại gọi tên hai đứa con bé bỏng của mình trước sự bất lực của những người xung quanh, khiến ai nấy đều ứa nước mắt.
“Các con bảo sẽ đưa giấy khen về sao đã bỏ mẹ đi rồi. Trời ơi! Trả các con lại cho tôi, tôi sống còn ý nghĩa gì nữa…”, chị Giang gào thét. Chứng kiến cảnh đó, tất cả mọi người không kìm được lòng mình, bật khóc nức nở.
Hàng xóm đến chia buồn với gia đình nạn nhân
Được biết, anh Thành và chị Giang đi làm thuê cho người anh em ở ngoài Hà Nội, do bố mẹ vắng nhà nên cháu Trung nhờ các bác, gì và bà nội ngoại chăm sóc. Công việc bận rộn nên lâu lâu anh chị mới tranh thủ để về thăm con.
“Chúng tôi vừa đi làm về thì nghe tin báo từ quê ra, phải mất một lúc mới dám tin điều đó là sự thật. Chẳng kịp chuẩn bị, hai vợ chồng chạy ra xe về luôn, vào đến nhà vợ tôi ôm quan tài khóc nức nở”, anh Thành cho biết.
Chiếc gối ướt đẫm nước mắt người mẹ có con đuối nước
Cách nhà anh Giang khoảng 10m là nhà anh Hùng (em trai anh Thành) có cháu Trần Việt Hưng (lớp 4) cũng bị tử vong vào ngày hôm qua ở hồ nước công trình.