Cô nướng mực, ba đứa cháu biến thành “ngọn đuốc sống”
Đã nhiều lần tiếp xúc với những hoàn cảnh thương tâm tại các bệnh viện nhưng hình ảnh về ba đứa trẻ trong một gia đình ở Thanh Thủy, Phú Thọ bị bỏng nặng, hiện đang điều trị tại viện Bỏng Quốc gia, khiến người viết vô cùng ám ảnh.
Thật chẳng tả được tâm trạng của chúng tôi khi vào thăm ba đứa trẻ. Nhìn các con đau đớn mà xót xa, những ánh mắt của chúng như muốn nói: “hãy cứu lấy cháu”.
Đối diện với chúng tôi là chị Phạm Thị Kính - người mẹ của 3 bé đang nằm phòng Hồi sức cấp cứu. Dáng vẻ khắc khổ, xiêu vẹo ấy làm chúng tôi không kìm được nước mắt. Chỉ vì một sự bất cẩn của người lớn mà ba đứa bé đã phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.
Chị Kính mắt đỏ hoe kể lại: “Tội cho bọn trẻ lắm chị ơi! Hôm đó, cả 3 đứa nhà em sang nhà cô chơi, khi ấy cô cháu đang nướng mực bằng cồn nhưng không tắt quạt. Gió tạt, lửa bốc lên, cả ba đứa ngồi bên cạnh đều bị cháy lan khắp người khiến chúng như ngọn đuốc sống. Nghe tin con, em như chết đứng”.
Cháu Lê Mạnh Hùng đang nằm bất động trên giường bệnh. Ảnh N.G
Theo lời chị Kính, cậu con trai lớn là Lê Mạnh Hùng (8 tuổi) và Lê Khánh Linh (6 tuổi) bị bỏng độ 3, bỏng rải rác 50% cơ thể còn bé Lê Ngọc An (2,5 tuổi) bị bỏng độ 2, chiếm 30% cơ thể. Ngay sau khi bị bỏng, gia đình đã tiến hành sơ cứu và đưa cháu đến bệnh viện chữa trị.
Nhưng éo le thay, gia cảnh nghèo túng, chỉ có duy nhất bé Ngọc An là có thẻ bảo hiểm y tế nên vợ chồng chị Kính đã phải vay mượn khắp họ hàng, làng xóm để có tiền đóng viện phí cho con.
Chúng tôi cũng không biết nói sao khi nhìn chị khóc nức nở, liên tục tự trách bản thân khi nhắc đến tình cảnh hiện tại của con chị. Sự bất cẩn của người thân trong lúc nướng mực để giờ đây cả ba đứa con của chị đều đang n