Chào chị Nguyễn Hằng, tác giả bài viết “Anh đồng ý cưới nếu tôi chấp nhận hai đứa con riêng của anh”! Khi đọc bài viết của chị, tôi rất đồng cảm, thấu hiểu với những trăn trở mà chị đang trải qua.
Với một người phụ nữ, gặp được người đàn ông mình yêu thương, được họ đáp lại tình cảm là một điều rất tuyệt vời. Chưa kể, gặp được người đàn ông tâm lý, chiều chuộng mình thì không còn gì hạnh phúc bằng.
Tuy nhiên, tôi nhận thấy, hạnh phúc của chị có phần hơi muộn màng khi anh ấy- người đàn ông chị đem lòng yêu thương đã từng trải qua một cuộc hôn nhân và có 2 đứa con với vợ cũ.
Tôi biết, thật khó để đưa ra lựa chọn lúc này, nhưng tôi mong chị hãy cân nhắc thật kỹ. Hãy phân tích những gì chị nhận được và những khó khăn mà chị sẽ phải trải qua để chuẩn bị sẵn tinh thần đương đầu với những thử thách đó.
Hiện tại, tôi cũng đang sống cùng chồng và 3 đứa con riêng của anh ấy. Mới đầu, cuộc sống của tôi gặp không ít khó khăn khi các con chồng không chấp nhận sự có mặt của tôi.
Nhiều lần, tôi bị các con đối xử lạnh nhạt, nói lời hỗn láo... Thậm chí, còn bị con trai cả của anh đuổi ra khỏi nhà, nhưng vì tình yêu với anh quá lớn nên tôi đã cố gắng vượt qua tất cả.
Tôi không muốn anh vì tôi mà buồn phiền, càng không muốn tình cảm mà chúng tôi vun đắp bao lâu nay rạn nứt.
Đầu tiên, tôi đặt mình vào vị trí của các con để có sự thấu hiểu, cảm thông. Tôi nhận ra rằng, có thể do tôi chưa có kinh nghiệm làm mẹ, tôi quá ích kỷ nên mới thường xuyên xảy ra va chạm.
Sau đó, tôi thường xuyên trò chuyện, gần gũi các con hơn. Tôi quan tâm tới việc học, sinh hoạt và nắm bắt sở thích của từng bé một.
Thi thoảng, cuối tuần, vợ chồng tôi lại cùng các con ra ngoại thành chơi. Chính những chuyến du lịch đó đã khiến cho tôi và các con hiểu nhau hơn.
Rồi sau một năm sống chung, tôi nhận được món quà Tết của các con. Nhìn món quà được gói cận thận tôi rất xúc động. Khi tôi mở ra, đó là một chiếc áo dài, có kèm tấm thiệp được ghi ngay ngắn: "Chúng con yêu mẹ!" khi đó tôi đã bật khóc mà ôm các con vào lòng.
Giờ đây, tôi đã có thêm 1 cậu con trai kháu khỉnh, bé rất được lòng các anh chị lớn. Có lẽ, đó là niềm hạnh phúc vô bờ bến mà tôi có được.
Tôi biết, cuộc sống luôn có những thử thách, với những người “mẹ kế” thử thách càng tăng gấp bội. Giờ đây, khi vượt qua những sóng gió ban đầu, tôi tin mình càng có thêm động lực để vượt qua tất cả.
Chúc chị hạnh phúc!
Thu Thảo
Cùng chủ đề:
Anh đồng cưới nếu tôi chấp nhận nuôi hai đứa con riêng của anh
Quý độc giả có thể gửi những ý kiến trao đổi với nhân vật hay chia sẻ những câu chuyện của bản thân qua địa chỉ của tòa soạn hoặc hòm thư: tamsu@nguoiduatin.vn. Chúng tôi đón nhận mọi ý kiến đóng góp, những bài viết có chất lượng sẽ được biên tập để đăng tải trên báo điện tử Người Đưa Tin và báo Đời sống & Pháp luật. |