Giang hồ quê đại náo Hà thành
Theo dõi clip đã được đăng tải dư luận vô cùng phẫn nộ và lên án kiểu hành xử bạo lực, giang hồ của 2 nhóm gọi là "bạn cùng quê" này. Chỉ cần một cú điện thoại của đồng bọn, các đối tượng đã chạy ngay đến quán nhậu để “nói chuyện” với nhóm bên kia bằng nắm đấm mà không cần biết nguyên nhân, lý do gì. Vụ việc chỉ dừng lại khi có người bị gục tại chỗ với nhiều vết thương trên mình.
Ngày 03/12, qua một nguồn tin riêng, PV được biết, 3 thanh niên đánh người dã man trong clip đã đến cơ quan CSĐT công an quận Thanh Xuân đầu thú. Nguyên nhân dẫn đến việc hai nhóm thanh niên này đánh nhau là do mâu thuẫn trên bàn nhậu. Điều đáng nói trong vụ việc này là các đối tượng đều là bạn của nhau, chỉ vì say rượu, có những lời nói xúc phạm mà cay cú, gọi người đến xử theo kiểu xã hội đen.
Trước đó, như tin đã đưa, chiều ngày 24/11, tại một quán bia trên phố Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, một nam thanh niên bị 3 thanh niên khác hành hung rất dã man khiến thanh niên này gục ngã ngay tại hiện trường. Dư luận phẫn nộ bởi hành vi của 3 thanh niên rất kia rất dã man và tàn độc. Mặc dù đối tượng bị đánh đã nằm gục một chỗ, không có khả năng chống cự nhưng 3 thanh niên vẫn tiếp tục cầm gạch đập vào đầu và tung ra những cú đạp không thương tiếc xuống đầu và thân thể nạn nhân.
Sau khi nhận được tin báo của quần chúng, lực lượng CSĐT công an quận Thanh Xuân nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khẩn trương xác minh, truy tìm tung tích các đối tượng. Qua điều tra và thu thập chứng cứ, cơ quan CSĐT đã xác minh được nhân thân của 3 thanh niên gây án, qua đó phối hợp với gia đình các đối tượng vận động chúng ra đầu thú.
Ngày 03/12, các đối tượng có hành vi đánh người dã man nói trên đã đến công an quận Thanh Xuân đầu thú, đó là: Nguyễn Văn Vịnh, (SN 1979, ở xã Đông Quý, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, nghề nghiệp lái xe), hiện đang trú tại tổ 44 phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội. Nguyễn Văn Đại (SN 1977, trú tại phòng 302 TT B1, ngõ 9, phố Lương Ngọc Quyến, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội, nhân viên thiết kế nội thất). Lê Trọng Tiến (SN 1987, trú tại xã Trị Quận, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, nhân viên kinh doanh). Còn thanh niên bị hành hung dã man là Đinh Văn Trường, hiện tại Trường vẫn đang nằm điều trị tại bệnh viện Bưu điện.
Đập chai bia làm vũ khí
Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận: Vào khoảng 12h trưa ngày 24/11, Lê Trọng Tiến cùng bạn là Nguyễn Văn Đại, Nguyễn Văn Vịnh ngồi uống rượu tại quán nhậu trên phố Lê Trọng Tấn. Uống rượu đến khoảng gần 15h thì Đại gọi cho Hà Văn Toàn (bạn cùng quê) đến uống cùng. Sau khi chén chú chén anh hết 3 chai rượu loại to, do say rượu nên Đại đã có những lời lẽ thiếu văn hoá, xúc phạm đến Toàn, dẫn đến mâu thuẫn. Không kiềm chế được, Toàn đã cầm cốc ném vào đầu Đại gây chảy máu (phải khâu gần 10 mũi).
Thấy xô xát xảy ra, Vịnh cùng mọi người can ngăn và đẩy Toàn ra ngoài cổng quán nhậu để đi về. Do vẫn còn cay cú, Toàn lấy điện thoại ra gọi cho bạn là Nguyễn Trọng Phúc và Đinh Văn Trường đến để “dạy cho Đại một bài học”. Ngay lập tức, Phúc, Trường có mặt tại quán nhậu và cùng Toàn quay vào tìm đánh Đại. Thấy tình hình căng thẳng, Vịnh quay lại bàn nhậu tìm 2 vỏ chai rượu, đập vỡ đít chai để nghênh chiến với nhóm của Toàn. Hai bên lao vào nhau và ẩu đả đã xảy ra.
Do Trường chậm chân nên bị Tiến dùng chân đá vào mặt, khiến Trường bị choáng ngã vật tại chỗ, liền sau đó Vịnh cầm viên gạch chạy lại đập một cú “trời giáng” vào đầu Trường, Đại dùng chân đạp vào mặt Trường rồi cả bọn bỏ đi. Một lúc sau, do không thấy Trường đâu, Toàn và Phúc quay lại hiện trường, thấy Trường đang nằm dưới đất đã nhanh chóng đưa vào bệnh viện Bưu điện cấp cứu.
“Thể hiện đẳng cấp” bằng vũ lực phải trả giá đắt Qua tìm hiểu thêm, PV được biết, cơ quan CSĐT công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định tạm giữ các đối tượng Đại, Vịnh, Tiến và Toàn để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ hành vi phạm tội. Tại cơ quan công an, các đối tượng này đã khai báo thành khẩn. Còn đối tượng Trường, hiện đang nằm điều trị tại bệnh viện Bưu điện với chẩn đoán bị đau vùng trán phải và chẩm não trái. Đây cũng là bài học cho các đối tượng chỉ vì say rượu muốn “thể hiện đẳng cấp” bằng vũ lực phải trả giá đắt. |
Tuấn Anh