30 năm hải chiến Gạc Ma: Vuông tròn ký ức bất tử

30 năm hải chiến Gạc Ma: Vuông tròn ký ức bất tử

Lê Nhâm Thân
Thứ 3, 13/03/2018 | 20:18
0
30 năm về trước 64 chiến sĩ hải quân Việt Nam đã ngã xuống vì một phần máu thịt của Tổ quốc. Ngày hôm nay, người ở lại nghẹn ngào nhớ về những ký ức bất tử.
Biển Sơn Trà, TP.Đà Nẵng, ngày 13/3/2018, nắng lên nhẹ. Cuối con đường Đặng Nhữ Lâm, cờ phũ, đèn hoa được kết tự lúc nào mà đỗi trang trọng, linh nghiêm. Hôm nay đây, triệu trái tim con người hướng về nơi đặt anh linh 64 liệt sĩ Gạc Ma trong lễ cầu siêu. 30 năm trước (ngày 14/3/1988), tàu Trung Quốc đã nổ súng cưỡng chiếm đảo Gạc Ma (quần đảo Trường Sa, Việt Nam) và 64 cán bộ chiến sĩ của Hải quân Việt Nam đã ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ.

Biển Sơn Trà, TP.Đà Nẵng, ngày 13/3/2018, nắng lên nhẹ. Cuối con đường Đặng Nhữ Lâm, cờ phũ, đèn hoa được kết tự lúc nào mà đỗi trang trọng, linh nghiêm. Hôm nay đây, triệu trái tim con người hướng về nơi đặt anh linh 64 liệt sĩ Gạc Ma trong lễ cầu siêu. 30 năm trước (ngày 14/3/1988), tàu Trung Quốc đã nổ súng cưỡng chiếm đảo Gạc Ma (quần đảo Trường Sa, Việt Nam) và 64 cán bộ chiến sĩ của Hải quân Việt Nam đã ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ.

Hôm nay đây, những người ở lại, họ gặp lại nhau trong giây phút lịch sử. Các anh người từ Quảng Bình, Bình Định, ... hội ngộ về đây. Trong lễ giỗ chung của 64 đồng đội, những ký ức vuông tròn về 30 năm trước tái hiện rõ ràng.

Hôm nay đây, những người ở lại, họ gặp lại nhau trong giây phút lịch sử. Các anh người từ Quảng Bình, Bình Định, ... hội ngộ về đây. Trong lễ giỗ chung của 64 đồng đội, những ký ức vuông tròn về 30 năm trước tái hiện rõ ràng.

Tại lễ cầu siêu có 64 liệt sĩ được ghi tên đầy đủ, đánh số thứ tự. Những bài vị màu xanh nước biển là tên tuổi của các thuyền trưởng, chỉ huy trưởng các tàu. Kể từ ngày các anh nằm xuống, năm nay, ngày 14/3 tức ngày 27 tháng Giêng Âm lịch trùng khớp hoàn toàn với 30 năm trước.

Tại lễ cầu siêu có 64 liệt sĩ được ghi tên đầy đủ, đánh số thứ tự. Những bài vị màu xanh nước biển là tên tuổi của các thuyền trưởng, chỉ huy trưởng các tàu. Kể từ ngày các anh nằm xuống, năm nay, ngày 14/3 tức ngày 27 tháng Giêng Âm lịch trùng khớp hoàn toàn với 30 năm trước.

Cựu binh Nguyễn Văn Thống (quê tỉnh Quảng Bình) là 1 trong 9 người bị Trung Quốc bắt giữ làm tù binh suốt 3 năm trời sau hải chiến Gạc Ma. Giờ đây, người cựu binh này đã già, đôi mắt đã hỏng vì những năm tháng ở trong ngục tù. Chắp đôi tay không còn vẹn nguyên, ông Thống lặng lẽ cầu nguyện cho đồng đội.

Cựu binh Nguyễn Văn Thống (quê tỉnh Quảng Bình) là 1 trong 9 người bị Trung Quốc bắt giữ làm tù binh suốt 3 năm trời sau hải chiến Gạc Ma. Giờ đây, người cựu binh này đã già, đôi mắt đã hỏng vì những năm tháng ở trong ngục tù. Chắp đôi tay không còn vẹn nguyên, ông Thống lặng lẽ cầu nguyện cho đồng đội.

Đại lễ cầu siêu diễn ra với sự tham dự của nhiều người. Những đồng đội ở Hải quân dù chưa từng quen biết vẫn đến dự, thắp lên nén hương thơm trước anh linh các liệt sĩ.

Đại lễ cầu siêu diễn ra với sự tham dự của nhiều người. Những đồng đội ở Hải quân dù chưa từng quen biết vẫn đến dự, thắp lên nén hương thơm trước anh linh các liệt sĩ.

Hình bóng người mẹ già, người đồng đội nghẹn ngào trong lễ cầu siêu khiến trái tim những người chứng kiến nhói đau.

Hình bóng người mẹ già, người đồng đội nghẹn ngào trong lễ cầu siêu khiến trái tim những người chứng kiến nhói đau.

Sau nghi lễ cầu siêu trang nghiêm, đồng đội thả vòng hoa xuống biển để tưởng niệm 64 liệt sĩ. Năm nào cũng vậy, những nghi lễ này giúp người còn sống vơi đi nỗi nhớ, nỗi buồn. 64 anh linh liệt sĩ với 1 vòng tròn bất tử bảo vệ Trường Sa còn mãi trong ta.

Sau nghi lễ cầu siêu trang nghiêm, đồng đội thả vòng hoa xuống biển để tưởng niệm 64 liệt sĩ. Năm nào cũng vậy, những nghi lễ này giúp người còn sống vơi đi nỗi nhớ, nỗi buồn. 64 anh linh liệt sĩ với 1 vòng tròn bất tử bảo vệ Trường Sa còn mãi trong ta.

64 liệt sĩ Gạc Ma hy sinh khi tuổi đời thanh xuân. Nhiều người còn vĩnh viễn nằm lại nơi Trường Sa máu thịt. Ở đất liền, người mẹ, người cha của các anh nén đau thương hóa tự hào. Ngày mai (14/3), các cựu binh, người thân liệt sĩ sẽ gặp mặt nhằm ôn lại truyền thống, kỷ niệm xưa đồng thời thăm hỏi động viên cán bộ chiến sĩ, từng tham gia, phục vụ chiến đấu trong sự kiện Gạc Ma xưa.

64 liệt sĩ Gạc Ma hy sinh khi tuổi đời thanh xuân. Nhiều người còn vĩnh viễn nằm lại nơi Trường Sa máu thịt. Ở đất liền, người mẹ, người cha của các anh nén đau thương hóa tự hào. Ngày mai (14/3), các cựu binh, người thân liệt sĩ sẽ gặp mặt nhằm ôn lại truyền thống, kỷ niệm xưa đồng thời thăm hỏi động viên cán bộ chiến sĩ, từng tham gia, phục vụ chiến đấu trong sự kiện Gạc Ma xưa.

 

Biển Sơn Trà, TP.Đà Nẵng, ngày 13/3/2018, nắng lên nhẹ. Cuối con đường Đặng Nhữ Lâm, cờ phũ, đèn hoa được kết tự lúc nào mà đỗi trang trọng, linh nghiêm. Hôm nay đây, triệu trái tim con người hướng về nơi đặt anh linh 64 liệt sĩ Gạc Ma trong lễ cầu siêu. 30 năm trước (ngày 14/3/1988), tàu Trung Quốc đã nổ súng cưỡng chiếm đảo Gạc Ma (quần đảo Trường Sa, Việt Nam) và 64 cán bộ chiến sĩ của Hải quân Việt Nam đã ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ.

Biển Sơn Trà, TP.Đà Nẵng, ngày 13/3/2018, nắng lên nhẹ. Cuối con đường Đặng Nhữ Lâm, cờ phũ, đèn hoa được kết tự lúc nào mà đỗi trang trọng, linh nghiêm. Hôm nay đây, triệu trái tim con người hướng về nơi đặt anh linh 64 liệt sĩ Gạc Ma trong lễ cầu siêu. 30 năm trước (ngày 14/3/1988), tàu Trung Quốc đã nổ súng cưỡng chiếm đảo Gạc Ma (quần đảo Trường Sa, Việt Nam) và 64 cán bộ chiến sĩ của Hải quân Việt Nam đã ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ.

Hôm nay đây, những người ở lại, họ gặp lại nhau trong giây phút lịch sử. Các anh người từ Quảng Bình, Bình Định, ... hội ngộ về đây. Trong lễ giỗ chung của 64 đồng đội, những ký ức vuông tròn về 30 năm trước tái hiện rõ ràng.

Hôm nay đây, những người ở lại, họ gặp lại nhau trong giây phút lịch sử. Các anh người từ Quảng Bình, Bình Định, ... hội ngộ về đây. Trong lễ giỗ chung của 64 đồng đội, những ký ức vuông tròn về 30 năm trước tái hiện rõ ràng.

Tại lễ cầu siêu có 64 liệt sĩ được ghi tên đầy đủ, đánh số thứ tự. Những bài vị màu xanh nước biển là tên tuổi của các thuyền trưởng, chỉ huy trưởng các tàu. Kể từ ngày các anh nằm xuống, năm nay, ngày 14/3 tức ngày 27 tháng Giêng Âm lịch trùng khớp hoàn toàn với 30 năm trước.

Tại lễ cầu siêu có 64 liệt sĩ được ghi tên đầy đủ, đánh số thứ tự. Những bài vị màu xanh nước biển là tên tuổi của các thuyền trưởng, chỉ huy trưởng các tàu. Kể từ ngày các anh nằm xuống, năm nay, ngày 14/3 tức ngày 27 tháng Giêng Âm lịch trùng khớp hoàn toàn với 30 năm trước.

Cựu binh Nguyễn Văn Thống (quê tỉnh Quảng Bình) là 1 trong 9 người bị Trung Quốc bắt giữ làm tù binh suốt 3 năm trời sau hải chiến Gạc Ma. Giờ đây, người cựu binh này đã già, đôi mắt đã hỏng vì những năm tháng ở trong ngục tù. Chắp đôi tay không còn vẹn nguyên, ông Thống lặng lẽ cầu nguyện cho đồng đội.

Cựu binh Nguyễn Văn Thống (quê tỉnh Quảng Bình) là 1 trong 9 người bị Trung Quốc bắt giữ làm tù binh suốt 3 năm trời sau hải chiến Gạc Ma. Giờ đây, người cựu binh này đã già, đôi mắt đã hỏng vì những năm tháng ở trong ngục tù. Chắp đôi tay không còn vẹn nguyên, ông Thống lặng lẽ cầu nguyện cho đồng đội.

Đại lễ cầu siêu diễn ra với sự tham dự của nhiều người. Những đồng đội ở Hải quân dù chưa từng quen biết vẫn đến dự, thắp lên nén hương thơm trước anh linh các liệt sĩ.

Đại lễ cầu siêu diễn ra với sự tham dự của nhiều người. Những đồng đội ở Hải quân dù chưa từng quen biết vẫn đến dự, thắp lên nén hương thơm trước anh linh các liệt sĩ.

Hình bóng người mẹ già, người đồng đội nghẹn ngào trong lễ cầu siêu khiến trái tim những người chứng kiến nhói đau.

Hình bóng người mẹ già, người đồng đội nghẹn ngào trong lễ cầu siêu khiến trái tim những người chứng kiến nhói đau.

Sau nghi lễ cầu siêu trang nghiêm, đồng đội thả vòng hoa xuống biển để tưởng niệm 64 liệt sĩ. Năm nào cũng vậy, những nghi lễ này giúp người còn sống vơi đi nỗi nhớ, nỗi buồn. 64 anh linh liệt sĩ với 1 vòng tròn bất tử bảo vệ Trường Sa còn mãi trong ta.

Sau nghi lễ cầu siêu trang nghiêm, đồng đội thả vòng hoa xuống biển để tưởng niệm 64 liệt sĩ. Năm nào cũng vậy, những nghi lễ này giúp người còn sống vơi đi nỗi nhớ, nỗi buồn. 64 anh linh liệt sĩ với 1 vòng tròn bất tử bảo vệ Trường Sa còn mãi trong ta.

64 liệt sĩ Gạc Ma hy sinh khi tuổi đời thanh xuân. Nhiều người còn vĩnh viễn nằm lại nơi Trường Sa máu thịt. Ở đất liền, người mẹ, người cha của các anh nén đau thương hóa tự hào. Ngày mai (14/3), các cựu binh, người thân liệt sĩ sẽ gặp mặt nhằm ôn lại truyền thống, kỷ niệm xưa đồng thời thăm hỏi động viên cán bộ chiến sĩ, từng tham gia, phục vụ chiến đấu trong sự kiện Gạc Ma xưa.

64 liệt sĩ Gạc Ma hy sinh khi tuổi đời thanh xuân. Nhiều người còn vĩnh viễn nằm lại nơi Trường Sa máu thịt. Ở đất liền, người mẹ, người cha của các anh nén đau thương hóa tự hào. Ngày mai (14/3), các cựu binh, người thân liệt sĩ sẽ gặp mặt nhằm ôn lại truyền thống, kỷ niệm xưa đồng thời thăm hỏi động viên cán bộ chiến sĩ, từng tham gia, phục vụ chiến đấu trong sự kiện Gạc Ma xưa.

30 năm hải chiến Gạc Ma: Vuông tròn ký ức bất tử

Những đồng đội sống sót trong trận chiến Gạc Ma tưởng niệm người đã khuất

Thứ 3, 13/03/2018 | 10:13
Đã 30 năm trôi qua, nhưng ký ức đau thương vẫn chưa thể nguôi ngoai trong tim những người đồng đội, người thân của 64 anh hùng, liệt sĩ hi sinh trong trận hải chiến Gạc Ma. Và đêm nay, họ đã cùng nhau thả những chiếc đèn hoa đăng xuống biển để tưởng nhớ các anh...

Xót xa trước ước mơ của người mẹ có con liệt sỹ hy sinh ở đảo Gạc Ma

Thứ 3, 14/03/2017 | 16:43
Tròn 29 năm (14/3/1988 - 14/3/2017), 64 chiến sỹ hải quân đã anh dũng hy sinh tại đảo Gạc Ma, nhưng phần lớn thi thể các anh vẫn còn nằm lại chiến trường biển sâu, khiến người thân xót xa.

Nước mắt mẹ liệt sỹ Gạc Ma mong mỏi một lần đến nơi con đã hy sinh

Thứ 3, 15/03/2016 | 14:47
Những ngày cuối đời, người mẹ ấy mong ước một lần được vào chiến trường xưa để thắp cho con trai nén hương trong ngày kỷ niệm trận chiến Gạc Ma đau thương mà kiên cường (14/3).
Cùng tác giả

Đà Nẵng: Tích cực xử lý vụ nữ sinh lớp 6 bị đánh hội đồng

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:33
Cơ quan chức năng xã Hòa Sơn đang vào cuộc tích cực xử lý vụ một nữ sinh lớp 6 bị bạn đánh hội đồng.

Đà Nẵng: Phát hiện, thu giữ 3kg ma túy đá, 12.000 viên thuốc lắc

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:28
Số lượng ma túy lớn đá cùng hàng ngàn viên thuốc lắc vừa bị cảnh sát phát hiện, thu giữ tại Tp.Đà Nẵng.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.

Vì sao tỉnh Quảng Nam đề xuất cấm xe trên 5 trục qua QL14D?

Thứ 2, 15/04/2024 | 22:32
Lưu lượng xe trên 5 trục qua lại nhiều khiến QL14D hư hỏng nhanh. Bên cạnh đó, khả năng duy tu, bảo dưỡng khi các xe này qua lại rất khó khăn, vượt quá kinh phí.
Cùng chuyên mục

Cục Đường bộ nói gì về phần mềm mô phỏng tình huống giao thông?

Thứ 7, 20/04/2024 | 16:06
Hiện nay, tỉ lệ đạt yêu cầu nội dung sát hạch, cấp giấy phép lái xe bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông trên 80%.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.