30 voi rừng về ‘quậy’, dân chế pháo nổ hù dọa

30 voi rừng về ‘quậy’, dân chế pháo nổ hù dọa

Thứ 6, 27/09/2013 | 14:33
0
Đàn voi đông và to, đặc biệt rất dạn người. Mặc dù có lúc lực lượng xua đuổi áp sát cách đàn khoảng 20m, nhưng vẫn tỏ ra không hề sợ hãi. Có lúc chúng còn quay lại... hù dọa lực lượng xua đuổi.

Sáng 27/9, ông Nguyễn Ngọc Phú - trưởng phòng NN-PTNT H.Ea Súp (Đăk Lăk) - cho biết sau hơn một ngày về “quần thảo” khu dân cư, đàn voi rừng 30 con đã rời khỏi thị trấn Ea Súp để vào rừng. Một số hộ dân được sơ tán trước đó đã trở về nhà để tiếp tục công việc.

Việt Nam Xanh - 30 voi rừng về ‘quậy’, dân chế pháo nổ hù dọa

Theo anh Thắng, sĩ quan thuộc Bộ chỉ huy quân sự huyện Ea Súp, đàn voi này rất đông và to, đặc biệt rất dạn người.

Trước đó, vào tối 25/9, một đàn voi rừng gần 30 con bất ngờ xuất hiện tại khu vực tràn hồ Ea Súp Hạ (thuộc thôn 5, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp, Đăk Lăk. Sợ đàn voi gây nguy hiểm cho người dân, UBND huyện đã sơ tán khẩn 10 hộ đến nơi an toàn, đồng thời huy động lực lượng công an huyện, kiểm lâm, bội đội phối hợp người dân xua đuổi voi bằng biện pháp thủ công như chiêng, ché, trống, máy nổ để gây tiếng ồn và lửa.

Ông Phú nhận định có thể do diện tích rừng bị thu hẹp, đàn voi thiếu thức ăn nên về khu dân cư quậy phá. Chúng đã phá hoại một số diện tích hoa màu, tuy nhiên đến nay vẫn chưa thống kê mức độ thiệt hại. Rất may đàn voi chưa gây thiệt hại về người. Theo ông Phú, đàn voi rừng này nhiều lần xuất hiện tại khu vực rừng gần hồ Ea Súp Thượng, và đây là lần đầu tiên chúng về sát khu dân cư để kiếm thức ăn.

Việt Nam Xanh - 30 voi rừng về ‘quậy’, dân chế pháo nổ hù dọa (Hình 2).

Các dấu chân voi rất to để lại tại hiện trường.

Việt Nam Xanh - 30 voi rừng về ‘quậy’, dân chế pháo nổ hù dọa (Hình 3).

Đàn voi quanh quẩn tại khu vực rừng hồ Ea Súp Thượng và rất dạn. Người dân cùng lực lượng chức năng dùng còi hụ để đuổi voi.

Việt Nam Xanh - 30 voi rừng về ‘quậy’, dân chế pháo nổ hù dọa (Hình 4).

Chế pháo gây tiếng nổ để đuổi voi.

Theo Tri thức

20 con voi rừng quậy phá trung tâm huyện

Thứ 6, 27/09/2013 | 08:31
Đến 22 giờ tối 26/9, đàn voi rừng khoảng 20 con vẫn đang quậy phá ở thôn 5, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp (Đắk Lắk).

Cha con người rừng lần đầu tiên trở lại với rừng

Thứ 2, 09/09/2013 | 16:03
Sau gần 1 tháng được chăm sóc, sức khỏe của ông Thanh đã hồi phục gần như hoàn toàn, còn ông Lang thì mập và trắng ra hơn rất nhiều.

Ám ảnh 'voi rừng tấn công trả thù người'

Thứ 3, 23/07/2013 | 14:25
Trong một lần đi tiếp xúc cử tri về, anh Phan Văn Đức, phó Chủ tịch UBND xã Phúc Sơn đã bị voi rừng đuổi. Anh Đức kể về nỗi hoang mang lúc đó của mình và của người dân bây giờ.

Voi rừng quật chết người

Thứ 5, 18/04/2013 | 21:18
Đang làm thuê trên rẫy, anh May gặp đàn voi rừng về phá hoại hoa màu liền bỏ chạy, nhưng vẫn bị quật chết.

Đàn voi rừng tấn công khu dân cư

Thứ 7, 05/01/2013 | 15:35
Đàn voi 4 con xuất hiện đã phá hỏng nhiều tài sản của người dân và công trình công cộng tại 2 xã Hương Điền và Hương Quang.

Trắng đêm đốt đuốc, khua chiêng dàn trận đuổi voi rừng

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:50
Đang chìm trong giấc ngủ, anh Đậu Bá Thắng tỉnh giấc và thấy 1000 m2 lúa đã bị đàn voi phá sạch.

Rùng mình với 'rừng' vi khuẩn trong rốn người

Thứ 6, 08/03/2013 | 08:46
Rốn người là nơi dung dưỡng một hệ sinh thái vi khuẩn, rất giống sự đa dạng sinh học của các khu rừng nhiệt đới, theo một nghiên cứu mới.