Sau khi cha là Phùng Văn Cung và anh trai Phùng Trọng Hùng bị bắt oan, bà Phùng Thị Kim Oanh, cùng trú tại phường Diên Hồng, TP. Pleiku (Gia Lai) đã lặn lội ra Hà Nội nhiều chuyến để kêu oan cho người thân. Thế nhưng, sau đó không lâu bà cũng bị bắt giam. Sau 33 năm đằng đẵng đi gõ cửa các cơ quan chức năng, án oan đã được giải nhưng tiền bồi thường cho cha của bà vẫn chưa được giải quyết.
Đi kêu oan cũng bị bắt oan
Vừa kêu oan từ Hà Nội về, tháng 12/1989, bà Oanh bị Công an thị xã Pleiku (cũ) triệu tập rồi bắt giam về tội Gây rối trật tự công cộng. 2 tháng sau, bà Oanh được gia đình bảo lãnh và ra tù. Sau một thời gian điều tra, đến ngày 25/6/1990, Công an thị xã Pleiku lại có công văn đình chỉ vụ án, với lý do "không cần thiết để điều tra vụ án".
Nhưng mãi đến ngày 5/3/2013, Công an TP Pleiku mới có quyết định đình chỉ điều tra đối với bị can là bà Phùng Thị Kim Oanh với lý do vì "không chứng minh được bị can thực hiện hành vi phạm tội”. Điều đó đồng nghĩa thời gian qua bà Oanh đã bị khởi tố và bắt tạm giam oan.
Sáng ngày 22/8/2014, với sự chứng kiến của chính quyền địa phương và gia đình, Viện KSND TP. Pleiku tổ chức xin lỗi công khai và khôi phục danh dự cho bà Phùng Thị Kim Oanh (SN 1956), trú tại tổ 4, phường Diên Hồng. Đồng thời bồi thường số tiền oan sai cho bà Oanh là 510 triệu đồng. Như vậy mất hơn 25 năm sau, bà Oanh mới được giải oan.
VKS nhân dân TP. Pleiku xin lỗi công khai, minh oan cho bà Phùng Thị Kim Oanh.
33 năm đòi công lý cho cha vẫn chưa có hồi kết
Liên quán đến vụ án ông Cung bị bắt oan, từ ngày ông được minh oan cho đến nay, đã tổ chức nhiều phiên hòa giải, 3 phiên tòa giữa nguyên đơn là gia đình ông Cung và bị đơn là Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng, nhưng đến nay,