Tối 9/10, tin tức từ UBND TP. Đà Nẵng cho biết, Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt (LienVietPostBank) đã đồng ý chuyển lại số tiền 37,2 tỷ đồng mà ngân hàng này tài trợ cho Bệnh viện Ung thư (BVUT) Đà Nẵng nhưng bị ông Trịnh Lương Trân (nguyên Giám đốc BVUT) trong ngày cuối cùng làm giám đốc BV này tự ý đem trả lại ngân hàng, cho TP. Đà Nẵng để đầu tư vào lĩnh vực giáo dục.
Ông Trịnh Lương Trân
Ông Đặng Việt Dũng (Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng) cho biết: “Vào chiều 9/10, lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng đã có buổi làm việc với LienVietPostBank liên quan đến số tiền 37,2 tỷ đồng. Tại buổi làm việc, hai bên đã thẳng thẳn trao đổi tất cả các vấn đề liên quan đến số tiền này. Cuối buổi làm việc, lãnh đạo LienVietPostBank đã đồng ý chuyển số tiền 37,2 tỷ đồng này để đầu tư cho giáo dục của TP. Đà Nẵng trong thời gian tới.
Trong khi đó, ông Nguyễn Đức Hưởng (Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT LienVietPostBank) cho biết: “Việc LienVietPostBank đồng ý chuyển lại số tiền 37,2 tỷ đồng cho TP. Đà Nẵng là để đầu tư cho giáo dục, chứ không chuyển trở lại cho BVUB. LienVietPostBank sẽ xây tặng trường tại quê hương Cố Bí Thư Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh. Việc xây dựng trường học ở vị trí nào sẽ được xem xét và làm việc với TP. Đà Nẵng”.
Ông Trịnh Lương Trân phát biểu tại buổi làm việc với LienVietPostBank vào chiều 9/10.
Trước đó, báo Người Đưa Tin đã phản ánh, nhiều ngày qua, dư luận người dân TP. Đà Nẵng xôn xao vì trong quá trình chuyển đổi BVUT Đà Nẵng (bệnh viện tư) thành BVUB Đà Nẵng (bệnh viện công, trực thuộc Sở Y tế TP. Đà Nẵng) thì ông Trịnh Lương Trân đã tự ý chuyển trả 37,2 tỷ đồng mà trước đó LienVietPostBank đã tài trợ cho bệnh viện.
Tại cuộc làm việc với BVUT vào ngày 8/10, l