Từ trung tâm xã Trịnh Tường vào đến thôn Phìn Ngan là cả một quãng đường dài khó nhọc, nhưng đó chưa thấm vào đâu so với con đường lên đến ngôi nhà của các nạn nhân, cũng là hiện trường vụ thảm án. Bao trùm ngôi nhà là không khí tĩnh lặng, ai oán. Những nét bàng hoàng, đau đớn vẫn hiển hiện trên từng khuôn mặt người trong gia đình.
Không giấu được sự đau buồn, mất mát, bà Chảo Mùi Cói, mẹ chồng và là bà của các nạn nhân nói trong nước mắt: “Hôm ấy, khoảng 21h30, khi tôi cùng chồng Tẩn Sài Dìn (SN 1968, dân tộc Dao, trú tại thôn Phìn Ngan) và người con trai Tẩn Ông Nải (1994) đi phun thuốc ở trên nương về thì thấy tất cả cửa trong nhà đều khóa trái.
Khi ấy, con trai tôi định phá khóa vào trong nhà nhưng tôi không cho khóa. Lúc ấy con tôi mở chốt dưới cửa chính nhưng không mở được chốt trên nên con tôi đã tìm cách mở cửa sau vào nhà. Lúc vào nhà thì không thấy ai cả, chỉ thấy khẩu súng kíp để ở cửa chính và hốt hoảng kêu lên và gọi chồng tôi báo công an”.
Đau buồn trước việc vợ và con bị sát hại, anh Tẩn Ông Nải kể lại: “Khi vào được trong nhà thì tôi thấy đồ đạc trong nhà bị lật tung, gọi không ai thưa. Sau đó tôi và bố mẹ chạy đi tìm vợ con và khi tìm thấy thì vợ con tôi đã bị sát hại ở dưới suối và dưới ao ở gần nhà”.
Theo thông tin được biết, trước đó, khi Nải vừa lập gia đình được 28 ngày thì Tẩn Láo Lở (nghi phạm gây ra vụ thảm án, 24 tuổi, trú cùng thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát) lén lút vào nhà quan hệ với vợ của Nải - Tẩn Tả M. (SN 1994).
Sau khi sự việc vỡ lở, Nải cũng đã làm đơn lên chính quyền địa phương nhưng sau đó hai bên gia đình đã giải quyết bằng tình cảm.
Tuy nhiên, những năm gần đây, Lở liên tục đến nhà Nải để ăn cắp cá, gà và phá xe máy của Nải nên giữa Nải và Lở nảy sinh mâu thuẫn và đã xảy ra sự việc đau lòng như vậy.
Sáng ngày 11/8, bà Giàng thị Dung, Bí thư huyện Ủy Bát Xát cùng các đồng ch