Đây là một cảnh thường thấy diễn ra trên toàn thế giới và nó không ngoại lệ ở Damascus.
Cô bé năm tuổi hào hứng với ba lô trên lưng và tung tăng nắm tay mẹ và chờ đợi điều gì đang xảy ra vào ngày tựu trường. Các cô bé thiếu niên mặc trang phục mới nhất đi bộ tay trong tay bắt kịp nhịp học tập sau một kỳ nghỉ hè dài, hay các cậu bé đang chơi bóng trước tiếng chuông bắt đầu vào lớp.
Chính quyền Assad chăm sóc cho học sinh tựu trường
Nhưng sự việc hoàn toàn khác biệt ở đây. Trước cuộc khủng hoảng làm khoảng 100 ngàn người thiệt mạng, nhiều trẻ em trước đây thường tự mình tới trường giờ phải có sự hộ tống của cha mẹ.
Ở một thành phố nơi mà chiến sự đang gầm rú chỉ ở ngoại ô và tiếng bom cũng có thể nghe thấy ở sân nhà thì không quá khó để lý giải tại sao.
Có khoảng hơn 2000 trên tổng số 22 ngàn trường học ở Syria đã bị phá hủy trong cuộc chiến, theo thống kê của chính phủ. Tổ chức Unicef còn tuyên bố con số có thể lên đến 3000.
Một ông bố sống cách Damascus 6 dặm (10km) nói rằng ông đã phải dạy con học ở nhà trong suốt một năm bởi vì trường học đã bị phá hủy.
Sáng hôm nay ông đã đến trường Dar es Salaam ở trung tâm thủ đô với hai cô con gái. “Đây là niềm hy vọng mới (trích từ hiệp ước Geneva)… cuộc tấn công của quân đội Mỹ không phải là giải pháp. Đối thoại mới là cách duy nhất.”
Một ông bố khác nói: “Giờ thì có một vài tia hy vọng rồi. Năm ngoái tình hình cực kì tồi tệ, giờ thì mọi việc dần ổn thỏa”.
Ít ra thì hầu hết trẻ em Damascus vẫn còn cơ hội để tới trường. Còn với 1 triệu trẻ người Syria hiện đang tị nạn ở Jordan, Li Băng, Iraq và Ai Cập, tình hình học tập còn bấp bênh hơn.
Thăng Long (Theo SkyNews)