Mối tình oan trái dẫn đến cái kết đắng của nữ hộ sinh
Vào quá nửa đêm cuối tháng 2 năm 2013, một ngọn lửa bỗng dưng bốc cháy dữ đội tại số nhà 16, ngách 68, ngõ Chùa Liên Phái, Phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng Hà Nội. Phát hiện ngọn lửa bùng lên, người dân đã nhanh chóng gọi lực lượng cứu hỏa thế nhưng không kịp, lửa cháy đã lan rộng và nhanh chóng thiêu rụi cả căn nhà hai tầng.
Chủ nhân của ngôi nhà số 16 là một người phụ nữ xinh đẹp tên Nguyễn Thị Minh Ngân (SN 1969), làm nữ hộ sinh của Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Cách đây gần 5 năm, sau khi ly dị chồng chị Ngân đã cùng hai cô con gái dọn về sống trong ngôi nhà này.
Hiện một cô con gái đã đi lấy chồng, một người đang đi du học nên hàng ngày người ta chỉ thấy chị Ngân lủi thủi một mình. Công việc y tá ở bệnh viện khá bận rộn, chị Ngân thường đi sớm về khuya nên cũng ít quan hệ thân thiết với nhà hàng xóm.
Khoảng 22h ngày 07/02, có người nhìn thấy một người đàn ông trung niên tới bấm chuông cổng nhà số 16 và được chủ nhà ra mở cửa dẫn vào. Thật không ngờ chỉ sau vài giờ đồng hồ cả ngôi nhà đã bốc cháy dữ dội. Khi ngọn lửa được khống chế cũng là lúc người ta phát hiện chủ nhân trong căn nhà bị cháy đến rơi rụng chân tay.
Vụ việc đã xảy ra đến nay đã được gần chục năm nhưng mỗi lần nhắc lại đều khiến những người chứng kiến cảnh tượng đêm hôm đó phải kinh hồn bạt vía.
Ngay lập tức, cảnh sát đã phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy. Tiến hành khám nghiệm tử thi bác sĩ pháp y phát hiện trong phổi nạn nhân không hề có khói. Nạn nhân chỉ bị hung thủ lấy đi điện thoại di động, một ít tiền còn đồ trang sức và vàng không mất.
Nhận định chắc chắn đây không phải là một vụ tự thiêu, trộm cắp đơn thuần mà có thể nạn nhân đã bị giết, rồi phóng hỏa đốt nhà từ một nguyên nhân sâu xa khác.
Ngay lập tức các điều tra viên thuộc đội điều t