Cơ quan CSĐT - công an tỉnh Ninh Bình vừa cho biết, đơn vị này đã xác định được nghi can sát hại tài xế taxi (Lê Văn Chiến, SN 1988, ở đội 5, xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn, Ninh Bình) trên quốc lộ 1A đoạn xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình (trước cửa khách sạn Hương Trà) hôm 1/5 vừa qua.
Theo đó, nghi can này là Trần Quốc Luật (SN 1962, trú tại thôn Bồng Lạng, xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, Hà Nam). Lật lại hồ sơ của đối tượng này, cơ quan cảnh sát điều tra phát hiện, Luật từng có tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.
Hiện trường vụ việc.
Theo một cán bộ điều tra Công an tỉnh Ninh Bình, ngay sau khi vụ việc xảy ra, ban Giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo tập trung lực lượng, khẩn trương truy bắt thủ phạm. Hiện lực lượng chức năng xác định đối tượng Luật đang trốn trên vùng đồi núi vùng núi đá giáp ranh giữa huyện Gia Viễn (Ninh Bình) với Hà Nam và Hòa Bình.
Khoảng 60 cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Ninh Bình đang phối hợp với Công an Hà Nam truy bắt nghi can. Chó nghiệp vụ cũng được huy động để sớm tìm ra nơi Luật đang ẩn náu.
Trước đó, như đã đưa tin, vào khoảng 15h chiều ngày 1/5, anh Lê Văn Chiến và một người bạn cùng xã (cũng làm nghề lái xe) điều khiển một chiếc taxi đi Hà Nội.
Vết máu nạn nhân để lại tại hiện trường.
Do xe vẫn còn chỗ trống nên khi đến trước cổng khách sạn Hương Trà, anh Chiến cùng bạn tranh thủ xuống bắt thêm khách chở về Hà Nội để kiếm thêm. Lúc này, có một thanh niên xuất hiện nói muốn đi Hà Nam. Ban đầu anh Chiến và tài xế taxi đồng ý, nhưng sau đó đã từ chối vì muốn lái xe về thằng Hà Nội.
Có thể vì cho rằng anh Chiến “lật lọng”, “trêu tức” mình nên nam thanh niên lạ mặt kia đã bất ngờ rút một con dao nhọn trong túi xách ra rồi đâm một nhát vào ngực anh Chiến.
Khoảng 60 cán bộ chiến sĩ công an đang vây bắt nghi can.
Khi anh Chiến bị đâm và bỏ chạy, nam thanh niên kia liền cầm dao đuổi theo truy sát anh Chiến. Do vết thương quá nặng, anh Chiến chạy được khoảng 50m thì gục xuống và tử vong nay sau đó.
Sau khi gây án, nam thanh niên kia đã bỏ trốn khỏi hiện trường.
Theo một người thân của nạn nhân, anh Chiến bản tính hiền lành, hiện đã có vợ và một con gái nhỏ. Trước thời điểm bị sát hại, anh Chiến làm lái xe taxi trên Hà Nội và về quê chơi vào ngày 30/4. Đến chiều 1/5, trong lúc bắt khách đi taxi trước khách sạn Hương Trà thì xảy ra vụ việc thương tâm.
Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.
Quyết Nguyễn