Đêm qua, Real Madrid tiếp Athletic Bilbao trên sân nhà trong khuôn khổ vòng 9 La Liga. Phải rất vất vả thầy trò HLV Zidane mới giành được 3 điểm. Đáng chú ý, ở trận đấu này, Ronaldo tiếp tục không ghi bàn.
Theo thống kê được tờ Goal chỉ ra, tính từ đầu mùa đến nay, CR7 đã ra sân tổng cộng 6 lần tại sân chơi quốc nội. 4 trong số đó anh “tịt ngòi”. Với việc chỉ mới ghi được 2 bàn, ngôi sao người Bồ đang có sự khởi đầu tệ nhất trong hơn 7 năm ở Real.
Cùng thời điểm, mùa 2014/15, Ronaldo khiến tất cả phải ngỡ ngàng khi lập công tới 13 lần. Trong khi mùa trước, anh cũng có 5 lần làm rung mành lưới đội bạn. Những con số kiểu vậy đã chỉ ra sự sa sút chóng mặt của tiền đạo 31 tuổi.
4 trận gần nhất thi đấu trên Bernabeu, Ronaldo “im hơi lặng tiếng”. Tệ hơn nữa, xét trên chỉ số rê dắt bóng, tỉ lệ thành công của anh chỉ là 20%. Cụ thể, CR7 đi bóng 15 lần, và có đúng 3 lần qua mặt được đối phương.
Ở cuộc đua Pichichi (Vua phá lưới La Liga), Messi đang dẫn dầu với 7 bàn thắng. Theo sau là Luis Suarez (6). Còn Ronaldo, anh đứng thứ 34. Một vị trí không thể tin nổi.
Trái ngược với tình cảnh của “đàn anh”, tân binh Morata lúc này lại đang gây ấn tượng mạnh. Chính tiền đạo sinh năm 1992 ra đòn kết liễu Bilbao, giúp Real giành điểm tuyệt đối.
Ở buổi phỏng vấn sau trận, HLV Zidane khẳng định: “Morata sẽ thi đấu nhiều hơn, nhưng mọi người cần kiên nhẫn. Chúng tôi tiếp tục làm việc cùng nhau, và cậu ấy sẽ có số phút thi đấu như những cầu thủ khác”.
Một cái tên khác đang tiến bộ không ngừng nghỉ ở Kền kền là Isco. Chỉ sắm vai dự bị suốt từ thời Ancelotti, Benitez cho tới Zidane, nhưng tiền vệ người Tây Ban Nha lại sở hữu một thành tích khủng khiếp.
Thống kê chỉ ra rằng, kể từ năm 2013, Isco đã có được tổng cộng 31 đường kiến tạo, nhiều nhất trong số các tiền vệ của Real. James Rodriguez xếp thứ 2 với 30 lần, song số trận ra sân của siêu sao người Colombia lại hơn gấp đôi. Ngôi sao tuyển Đức Toni Kroos xếp thứ 3 với 29 đường chuyền thành bàn.
Nhìn những hậu bối, Ronalo có lẽ không khỏi chạnh lòng.
Video Real Madrid 2-1 Bilbao:
Trần Anh
(Theo Goal)