Chào mọi người, hôm nay tôi bức xúc lắm, chỉ muốn trút hết ra cho hả giận và để tham khảo xem mọi người chi tiêu như thế nào hàng ngày mà với tôi lại mệt mỏi và áp lực đến như thế.
Tôi tên là Hoa, năm nay 32 tuổi, đã có hai đứa con. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi lấy chồng và làm việc ở thành phố Biên Hòa, Đồng Nai luôn. Chồng tôi hơn tôi 4 tuổi, có học thức và thu nhập cũng khá.
Những tưởng lấy được người chồng như vậy là tôi đã may mắn lắm, vậy mà về sống chung rồi mới biết “Sống trong chăn mới biết chăn có rận”.
Tôi thu nhập mỗi tháng trước đây của tôi được 3 triệu nên cũng không tiết kiệm được nhiều. Từ khi sinh cháu thứ hai, tôi ở nhà chăm con luôn. Vậy nên mọi chi phí sinh hoạt trong nhà đều do một mình chồng tôi lo.
Tháng nào cũng vậy, chồng tôi chỉ đưa cho hơn 2 triệu để mua thực phẩm cho 5 miệng ăn, vậy mà lúc nào anh ấy cũng kêu ca tôi tiêu hoang. Ảnh minh họa.
Vợ chồng tôi sống chung với mẹ chồng, năm nay 76 tuổi, lãng tai và trí nhớ kém. Bố chồng tôi đã mất cách đây 10 năm, khi tôi chưa về làm dâu.
Mỗi tháng chồng tôi kiếm được hơn 22 triệu nhưng chỉ đưa cho tôi 2 triệu 1 để chi tiêu ăn uống trong nhà. Còn lại các khoản điện nước, xăng xe, hội hè chồng tôi tự trả hết. Tháng chia đều 30 ngày với 2,1 triệu nghĩa là mỗi ngày tôi chi khoảng 70 nghìn tiền ăn cho cả nhà. Vậy mà có tháng 31 ngày hết tiền, tôi hỏi thêm thì chồng tôi chửi mắng tôi tiêu hoang.
Xin hỏi mọi người, 70 nghìn mua đồ ăn cho nhà có 5 miệng ăn, trong đó có hai con đang tuổi ăn tuổi lớn thì nhiều hay ít? Bé lớn nhà tôi đang đi học mẫu giáo nhưng trưa nào cũng về nhà ăn cơm mẹ nấu, bé hai mới 9 tháng tuổi nên tôi vẫn cho bú sữa mẹ hoàn toàn, thỉnh thoảng có băm thêm cháo loãng trích phần thịt, phần cá từ đồ ăn người lớn ra.
70 nghìn cho 3 bữa mỗi ngày tứ