“Chị ấy rất tuyệt, một người chị gái thật sự tuyệt vời, chị ấy yêu thích cuộc sống ở Việt Nam” em gái của Stephanie nói với BBC. Bản thân cô cũng tới Việt Nam thăm chị gái mình cách đây không lâu. Cuối năm 2015 Stephanie đã đến Hạ Long và dành thời gian dạy tiếng Anh miễn phí cho các em nhỏ tại đây trước khi tai nạn giao thông xảy ra hôm 10/5 khiến cô bị chấn thương sọ não và đang được điều trị tại bệnh viện Việt-Pháp, Hà Nội.
Stephanie.
Hiện tại nữ vận động viên judo 27 tuổi người Anh này đang phải chiến đấu để giành lại sự sống từ tay tử thần. Được biết chi phí điều trị cho Stephanie lên tới 38.000 bảng. Bởi thế một người bạn của cô là VĐV Judo Khalid Gehlan đã lập chiến dịch gây quỹ trên trang GoFundMe để hỗ trợ gia đình và đồng nghiệp.
Các bác sỹ nói rằng Stephanie có rất ít cơ hội qua khỏi. Thậm chí ngay cả khi có hồi phục thì thời gian cũng rất lâu. Stephanie từng giành huy chương Bạc Judo tại Đại hội Thể thao Khối Thịnh vượng chung năm 2014 tại Glasgow, cho hạng cân 57kg. Sau chiến tích đó cô phải trải qua phẫu thuật đầu gối và mất nhiều thời gian để điều trị dứt điểm chấn thương.
Chia sẻ trên trang Inverness-courier thời điểm đó, Stephanie bày tỏ quyết tâm cao và cô đặt mục tiêu rèn luyện để ghi điểm và nâng thứ hạng cho Olympic 2016 tại Rio de Janeiro, Brazil vào tháng 8.
“Mục tiêu chính của tôi là điều kiện để tới Rio. Bạn không thể chậm lại chỉ vì một trở ngại nhỏ, và bạn phải nhìn vào bức tranh lớn hơn. Cố gắng và luôn tích cực, làm những gì mình cần làm”, Stephanie chia sẻ.
Được biết để góp mặt Thế vận hội Rio 2016, Stephanie cần phải xếp hạng 16 thế giới nhưng cuối năm 2015, Stephanie vẫn ở hạng 64. Staphanie Inglis đã từng lập trang gây quỹ cho hành trình tới Rio của mình. Dù vậy bây giờ cô đang phải chiến đấu cho sự sống dù cơ hội chỉ là 5% ít ỏi.