Indonesia sẽ bước vào trận bán kết lượt đi AFF Cup mà không có sự phục vụ của bộ đôi trung vệ trụ cột: Fachrudin Aryanto và Rudolof Basna. Tuy nhiên, khoan nói đến những thiệt thòi họ phải chịu, đội bóng xứ Vạn đảo vẫn rất đáng gờm bởi sự xuất hiện của 3 hung thần đặc biệt nguy hiểm.
Đầu tiên là tiền đạo thủ lĩnh Boaz Solossa. Ở độ tuổi 30, Solossa gây ấn tượng bởi nền tảng thể lực dồi dào. Chân sút này chơi tốc độ, rất mạnh mẽ và có khả năng chớp thời cơ tốt. Hôm 8/11, khi Indonesia gặp Việt Nam tại Mỹ Đình, chính anh khiến Nguyên Mạnh phải vào lưới nhặt bóng sau pha bứt tốc như một vận động viên điền kinh.
Ở xứ Vạn đảo, Boaz Solossa được mệnh danh là “vua vòng cấm”. Trong khu vực 16m50, Solossa chọn vị trí nhạy bén. Kể cả khi không là nhân vật chính, anh vẫn biết cách thu hút các hậu vệ đối phương, mở ra khoảng trống mênh mông cho các đồng đội.
Sau 3 trận vòng bảng AFF Cup, tiền đạo kỳ cựu đã có 2 bàn thắng, một vào lưới Thái Lan, một vào lưới Philippines.
Cái tên đáng gờm thứ hai trong đội hình Indonesia là ngôi sao chạy cánh Andik Vermansyah. Vermansyah chỉ có chiều cao 1m62 nhưng bù lại, sự khéo léo và kỹ thuật của anh đủ để làm khó mọi đối thủ trong khu vực.
Năm 2012, ở tuổi 21, Vermansyah được ESPN điền vào danh sách những sao trẻ đáng xem nhất của châu Á. Chơi bên hành lang trái, chân chuyền này gây ấn tượng bởi khả năng dốc bóng kinh ngạc. Càng ngày, Vermansyah càng hoàn thiện mình, từ tấn công đến phòng thủ.
Trong trận quyết chiến với Singapore ở vòng bảng, Andik Vermansyah ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội nhà sau pha dứt điểm một chạm tinh tế. Rất khó để “bắt chết” cầu thủ này, và vì thế, đối đầu với anh luôn là nỗi lo lớn.
Gương mặt nguy hiểm thứ 3 mà Indonesia đang sở hữu là tiền vệ trung tâm Stefano Lilipaly. Sinh ra ở Hà Lan, Lilipaly được đào tạo bài bản và sở hữu nền tảng thể lực cùng nhãn quan chiến thuật đáng để mơ ước.
Lilipaly chỉ tham dự AFF Cup sau khi Irfan Bachdim bất ngờ chấn thương nặng. Tuy nhiên, hóa ra đây lại là sự thay thế cần thiết, rất tuyệt vời. Đảm nhiệm vai trò quán xuyến khu trung tuyến, tiền vệ 26 tuổi khiến mọi đường lên bóng của Indo trở nên uyển chuyển và sắc bén. Ấy là trong vai trò “kỹ sư”, còn khi cần, Lilipaly cũng có thể sắm vai “ngòi nổ”. Ở vòng bảng, anh từng tiễn Singapore ra về khi xuất hiện bất thình lình, vuốt bóng tung lưới thủ thành Hassan.
Xem lại ĐT Việt Nam 2-1 ĐT Campuchia:
Trần Anh