Việt Nam đã đả bại Malaysia 1-0 trong trận “chung kết” ở bảng B AFF Cup 2016. Thành tích này được trang chủ của giải đấu đưa tin bằng một giọng điệu thán phục.
Ban tổ chức viết bài báo có tiêu đề “Việt Nam thi đấu đầy ấn tượng và quá tốt trước Malaysia”. Trong đó, tác giả nêu rõ:
“10 phút trước khi hết giờ, Trọng Hoàng đã ghi bàn cho “Những ngôi sao vàng”. Thầy trò HLV Hữu Thắng có vé vào vòng bán kết sau khi toàn thắng 2 trận đầu.
Việt Nam chơi nhanh và linh hoạt hơn so với đối thủ. Họ có nhiều cơ hội trong hiệp 2, và cho dù Malay đã cố phòng thủ nhưng vẫn phải nhận một bàn thua”.
Người viết phân tích pha lập công duy nhất trong trận: “Nguyễn Trọng Hoàng đã cho thấy đẳng cấp của mình khi loại bỏ hai hậu vệ đội bạn. Sau đó, anh dứt điểm vào góc phải bằng một chân không thuận, hạ gục thủ thành Khairul Fahmi. Cầu thủ mang áo số 8 thi đấu rất tuyệt vời”.
Có một điểm đáng chú ý, đó là ở phần thống kê, rất nhiều chỉ số khiến chúng ta bất ngờ.
So về khả năng kiểm soát bóng, cả trận, Malaysia chiếm giữ 55%, còn Việt Nam chỉ là 45%. Suốt hiệp 1, Công Vinh và các đồng đội dù đá áp đảo, chỉ số ấy cũng không khá hơn là bao: 47%.
Tỷ lệ tấn công của hai đội ở mức ngang nhau: 40%. Nỗ lực dứt điểm cũng ngang nhau: 7 lần, nhưng số lần sút trúng đích của Malay nhiều hơn: 5/7 so với 4/7.
Việt Nam được đá phạt trực tiếp 18 lần, Malay tương tự. Số lần cứu thua của Việt Nam là 5, trong khi đối phương là 3. Điều này chứng tỏ người Mã dứt điểm rất tốt.
Một thông số đáng lên án dành cho thầy trò HLV Ong Kim Swee. Họ có tới 16 tình huống phạm lỗi, nhận 6 thẻ vàng (Việt Nam nhận duy nhất 1 thẻ vàng của Hoàng Thịnh ở phút 20).
Dựa vào những dữ kiện đã nêu, thì rõ ràng Malaysia chơi tương đối tốt. Nói cách khác, Việt Nam chiến thắng không phải dựa trên sự áp đảo. Chúng ta có yếu tố “chất” trong những pha ra chân quyết định.
Video ĐT Việt Nam 1-0 ĐT Malaysia:
Trần Anh
(Theo Affsuzukicup.com)