Cơn lũ lịch sử ập xuống thị xã Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái ngày 11/10 là nỗi ám ảnh của người dân nơi đây. Không chỉ thiệt hại nặng nề về của cải vật chất mà còn là nỗi ám ảnh của người dân nơi đây khi họ chứng kiến cảnh người thân, hàng xóm bị dòng nước dữ cuốn trôi. Lúc này đây, công tác khắc phục hậu quả sau cơn lũ đang được tiến hành khẩn trương.
Mưa đã ngớt, lũ cũng đã tạm qua đi thế nhưng những nỗi đau, mất mát vẫn in hằn trên gương mặt của bà con nơi đây. Hình ảnh những ngôi nhà bên trong trống hoác, hoang tàn chẳng còn thấy đồ đạc ở đây, ai cũng không khỏi xót xa. Cơn lũ dữ đi qua cuốn theo bao chắt chiu của những ngày lao động vất vả khiến người dân ở vùng lũ phải đối mặt với hàng loạt những khó khăn.
Trong lúc hoạn nạn này, người dân vùng thiên tai đang rất cần những sẻ chia nhường cơm sẻ áo của nhân dân các địa phương và sự quan tâm chăm lo của các cấp ngành, chính quyền địa phương.
Trước tình hình đó, anh Nghiêm Anh Hải (trưởng nhóm thiện nguyện Bản Em) đã đứng ra kêu gọi, đồng thời là cầu nối những tấm lòng hảo tâm đến với bà con dân bản.
Trên trang cá nhân của mình, anh Hải bày tỏ: “Thật sự không thể ngồi yên được nữa. Tôi xin phép lên bài kêu gọi, ủng hộ bà con nhân dân Nghĩa Lộ và Văn Chấn. Trong cơn lũ ngày 11/10, bà con nhân dân thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Chấn đã bị thiệt hại rất nhiều về người, về của. Biết là cùng trong đợt này, rất nhiều vùng miền của nước ta đang gặp khó khăn do lũ bão kéo về. Nhưng rất mong nhận được sự ủng hộ của anh chị em bạn bè gần xa hướng về vùng lũ tỉnh Yên Bái. Hiện, công tác khắc phục sau lũ đang được lực lượng các đơn vị hỗ trợ. Bà con nhân dân rất cần nhận được sự giúp đỡ về nhu yêu phẩm, đồ dùng để ổn định cuộc sống trước mắt”.
Lời kêu gọi của anh Hải nhanh chóng được nhiều người chia sẻ, chưa bao giờ tình người lại được lan tỏa đầy ấm áp đến như vậy.
Bên cạnh đó, trước hình ảnh hoang tàn sau lũ trên địa bàn huyện Văn Chấn, thị xã Nghĩa Lộ... Những người con xa quê cũng đã kêu gọi các hội đồng hương sinh viên Yên Bái tại Hà Nội và những nhà hảo tâm cùng chung tay giúp đồng bào gặp nạn tại Yên Bái.
Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, bạn Đào Thu Hiền (sinh viên học viện Thanh thiếu niên Việt Nam) cho biết: “Tôi là người con của huyện Văn Chấn, đi học xa nhà buổi sáng hôm xảy ra lũ tôi đã vô cùng lo lắng, rất sợ. Bởi, năm 2005 gia đình tôi cũng bị ngập nên hiểu cảm giác ngập lụt nó khủng khiếp như thế nào. Khi nhìn thấy những hình ảnh của bà con vùng lũ, tôi không nén nổi những giọt nước mắt”.
Trước lời kêu gọi khẩn thiết từ người dân đang trực tiếp sinh sống trên đó, Thu Hiền đã cùng với những bạn sinh viên Yên Bái đang học tập tại Hà Nội tập trung nhau, rồi nhận những nhu yếu phẩm từ sự quyên góp ủng hộ của những người dân.
“Tôi bắt đầu kêu gọi ủng hộ từ ngày 12/10, ban đầu tôi có xin cả quần áo, thế nhưng kinh nghiệm phong tục của người dân tộc không mặc lại quần áo nên tôi đã dừng nhận quần áo và hiện chỉ nhận đồ ăn. Tôi sẽ nhận quyên góp đến hết ngày mai và chủ nhật sẽ về với bà con”, Thu Hiền nói thêm.
Đối với Thu Hiền, khi lời kêu gọi của cô được chia sẻ trên mạng xã hội, nhận lại được những món đồ đầy ý nghĩa, thiết thực cô cảm thấy vô cùng ấm lòng.
Thu Hiền bộc bạch: “Nhận được những nhu yếu phẩm của mọi người mà lòng xúc động khó tả, có lẽ lúc này chính là lúc tình người, sức mạnh đoàn kết tập thể phát huy một cách rõ rệt nhất”.