Âm mưu đen tối của gã em rể bất lương

Âm mưu đen tối của gã em rể bất lương

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:46
0
Sinh ra trong một gia đình cơ bản, lại là người siêng năng, cũng cố gắng làm ăn trong công việc, nhưng trong một phút suy nghĩ lệch lạc, giờ đây Nguyễn Văn Hạnh (25 tuổi, quê ở tỉnh Thanh Hóa, tạm trú tại KP5, phường Tân Biên, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đã phải vào nhà giam để trả giá cho những gì mình đã gây ra.

Âm mưu đen tối

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Hạnh vốn là một chàng trai hiền lành. Sau khi bỏ học, Hạnh theo bạn bè vào Đồng Nai xin việc làm như bao thanh niên cùng quê khác.

Khi mới vào mảnh đất xa lạ, Hạnh may mắn được chị gái và anh rể cưu mang giúp đỡ, những ngày đầu chân ướt chân ráo, anh T. (anh rể Hạnh) đã coi Hạnh như em trai, kiếm việc làm và thường giúp đỡ Hạnh. Thấy việc thuê nhà phức tạp lại tốn tiền, anh T. bảo vợ đưa Hạnh về sống cùng. Thấy anh chị tốt bụng và bản thân đang có nhiều khó khăn nên Hạnh bằng lòng về ở chung. Tuy nhiên, việc sống chung không thể tránh nổi những mâu thuẫn, nhất là khi anh T. chỉ là anh rể. Tuy là người tốt tính, nhưng anh T. lại hay nói và hơi cục cằn, hễ có chuyện không vừa lòng, anh thường nói thẳng vào mặt Hạnh. Là thanh niên mới lớn, tính lại sĩ diện nên nhiều lúc Hạnh rất bực với anh T.

Pháp luật - Âm mưu đen tối của gã em rể bất lương

Hạnh cùng đồng bọn tại cơ quan điều tra

Việc sống chung đã vậy, việc kinh doanh buôn bán của Hạnh cũng chẳng khá hơn. Sống trong cảnh túng thiếu, Hạnh vô cùng buồn phiền. Đã vậy, nhiều lần Hạnh còn thấy anh rể đánh chị gái mình nên sinh ra tức giận. Có những lúc Hạnh nằm nghĩ sao mình quá xui xẻo, cũng chăm chỉ làm ăn, cũng thức thời như người ta nhưng càng làm lại càng lỗ, trong khi đó, anh Hạnh ngày càng ăn lên làm ra. Cay cú, Hạnh nghĩ cách làm sao để lấy tiền từ túi anh rể. Nhưng muốn ăn trộm thì khó, bởi anh T. vốn là người cẩn thận, lại giữ tiền rất kỹ nên Hạnh không làm sao lấy được.

Suy đi tính lại, Hạnh nghĩ chỉ còn cách là cướp, bởi khi cướp anh T. sẽ không thể biết, lại dễ lấy được tiền. Tuy thế, Hạnh lại không dám làm việc đó một mình. Suy đi tính lại, Hạnh tìm đến người bạn chí cốt tên là Đỗ Thái Hoàng (23 tuổi, ngụ tại khu phố 6, phường Tân Biên).

Nghĩ là làm, sáng 7/7/2012, vừa ngủ đậy, Hoàng đã nghe tiếng chuông điện thoại của Hạnh, hẹn ra quán cà phê để “bàn chuyện quan trọng”. Gặp nhau, sau những câu hỏi xã giao, Hạnh nói với Hoàng là Hạnh muốn trả thù anh vợ. Để thuyết phục Hoàng, Hạnh kể lại tường tận những xích mích của mình với anh rể, và để lợi thế nghiêng về phía mình, Hạnh thêm bớt một số thứ. Sau khi nghe bạn tâm sự với vẻ búc xúc, Hoàng không những không can ngăn bạn, y còn phụ họa thêm và nhanh chóng đồng ý thực hiện kế hoạch mà Hạnh đã vạch ra. Hoàng nói với Hạnh rằng, Hoàng có người bạn quê gốc Biên Hòa, tên là Lý Vĩnh Duy Thiên (24 tuổi, ngụ tại khu phố 4, phường Bình Đa, TP.Biên Hòa). Cả hai quyết rủ Thiên cùng tham gia.

Theo kế hoạch cả 3 đã bàn bạc, Hạnh có nhiệm vụ theo dõi đường đi nước bước của anh T. rồi báo cho đồng bọn, đồng thời chỉ điểm cho Hoàng và Thiên nhận mặt anh T..

Ra tay lạnh lùng

Vì đã sống chung nhà nên Hạnh biết khoảng 20h hàng ngày, anh T. sẽ từ nhà đến chợ Sặt để mua bán rau và lúc nào cũng mang tiền trong người để thanh toán cho các bạn hàng. Do đó, chiều 9/7, Hạnh gọi điện cho Thiên chuẩn bị công cụ, phương tiện để tối đó ra tay hành động. Để tăng thêm khí thế cho vụ cướp, Thiên rủ thêm các đối tượng Nguyễn Quang Nhật (23 tuổi, ngụ tại khu phố 4, phường Bình Đa), Mầm và Boy (hai đối tượng này đang bỏ trốn - PV) mang theo bình xịt hơi cay và 2 xe máy đến cầu Sập đợi anh T. đi ngang qua để cướp.

Khoảng 20h cùng ngày, khi phát hiện anh T. đang ở khu trọ nhà người quen tại khu phố 5, phường Tân Biên, Hạnh gọi điện thoại báo cho Thiên và đồng bọn phục sẵn ở ngoài đường, đợi anh T.. Khi anh T. rời chợ để về nhà, cả nhóm đã chặn đường, xịt hơi cay vào mặt, đồng thời dùng gạch, đá đánh túi bụi, rồi nhanh tay cướp 6,5 triệu đồng trong túi quần anh T. sau đó tẩu thoát. Số tiền cướp được, cả bọn chia nhau tiêu xài.

Ngay sau khi nhận được tin báo bị cướp tài sản của nạn nhân T., lãnh đạo công an TP.Biên Hòa đã chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ công an TP., công an phường Tân Biên khẩn trương điều tra, truy xét. Quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an đã thu được một chiếc điện thoại di động không có sim bị vứt lại.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra nhanh chóng xác định chiếc điện thoại trên là của Lý Vĩnh Duy Thiên. Ngay lập tức, một tổ trinh sát đã nhanh chóng phối hợp với công an phường Bình Đa mời Thiên về trụ sở làm việc. Lúc đầu, Thiên còn quanh co, chối tội, nhưng trước những chứng cứ và lập luận sắc bén của các điều tra viên, Thiên thừa nhận đã cùng đồng bọn thực hiện vụ cướp táo bạo trên.

Với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, chỉ chưa đến 2 giờ, công an TP.Biên Hòa đã nhanh chóng điều tra làm rõ vụ cướp tài sản táo bạo, bắt giữ được thủ phạm, củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an.

Cơ quan Cảnh sát điều tra công an TP.Biên Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng Nguyễn Văn Hạnh, Đỗ Thái Hoàng, Nguyễn Quang Nhật và Lý Vĩnh Duy Thiên để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản. Cơ quan điều tra cũng đề nghị các đối tượng Mầm, Boy sớm ra đầu thú để hưởng khoan hồng.

Tan nát tình anh em

Những việc làm của Hạnh dù là bộc phát nhưng cũng đã thể hiện bản chất của người không lương thiện. Thay vì phải cảm ơn anh rể đã cưu mang mình trong lúc khó khăn, hoặc ngồi lại với nhau cùng giải quyết khúc mắc thì Hạnh lại tìm cách tồi tệ nhất để giải quyết sự bức xúc của mình.

Khi bị bắt, Hạnh cúi đầu thừa nhận mọi tội lỗi của mình và tỏ ra hối hận vì những gì mình gây ra. Người đau lòng nhất trong vụ án này có lẽ là chị gái của Hạnh. Vốn là người chịu thương chịu khó, yêu quý em trai, lại mong gia đình trong ấm ngoài êm, những xích mích nhỏ chị tưởng như giải quyết được, không ngờ Hạnh lại để bụng, khiến tình nghĩa anh em mất hết. Bây giờ em trai vào trại tạm giam, chồng lại buồn phiền vì mất niềm tin với em vợ, chị cũng không biết phải làm gì...

Tô Hương Sen


Cùng chuyên mục

Tp.Đà Nẵng: Phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền 50 tỷ đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:32
Từ tháng 1/2023 đến khi bị bắt, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền khoảng 50 tỷ đồng.

Phú Thọ: Bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Việt Trì

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:26
Minh xông vào tiệm vàng ở phường Dữu Lâu, TP Việt Trì, dùng dùi cui điện uy hiếp, đe dọa mọi người bên trong cửa hàng để cướp tài sản.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Bình Thuận: Phạt tù kẻ giở trò đồi bại với bé gái

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Từ ngày 26/5/2021 đến tháng 9/2022, bị cáo Nguyễn Ngọc Thi là người trên 18 tuổi, đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với bị hại còn nhỏ tuổi.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Thủ đoạn của“nữ quái” giả sinh viên gây ra các vụ trộm trong ký túc xá

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:30
Từng có tiền án về tội Trộm cắp tài sản, song Hiền vẫn liên tiếp gây ra 7 vụ trộm nghiêm trọng khác ở ký túc xá các trường học.