Án chung thân cho gã tài xế muốn làm giàu chóng vánh

Án chung thân cho gã tài xế muốn làm giàu chóng vánh

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:43
0
Dù kiếm sống bằng nghề lái xe chở khách nhưng Tỉnh nổi lên như là một "đại gia" lắm tiền nhiều của ở thôn bản miền núi nghèo khó Khuổi Nọi, xã Như Khuê, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

Làm giàu trong "chớp mắt"

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo ở huyện miền núi Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, Nông Văn Tỉnh (SN 1979, người dân tộc Nùng) luôn ước ao một ngày nào đó sẽ trở nên giàu có. Tuy nhiên, với đồng tiền lương ít ỏi kiếm được từ nghề lái xe khách của Tỉnh chỉ đủ nuôi một vợ và hai đứa con thơ dại.

Trên cung đường chở khách, Tỉnh quen biết Hạnh- một tay bán ma túy có hạng ở Bắc Giang đang chào bán 1 bánh heroin giá 180 triệu đồng, đồng thời biết được một người đàn ông Trung Quốc tên Nệ sẵn sàng mua 1 bánh heroin giá 200 triệu đồng. Chỉ vì nghĩ tới khoản tiền chênh lệch 20 triệu đồng/bánh là quá lớn, Tỉnh tính kế kết nối 2 mối làm 1, nhắm mắt đưa chân vào con đường phạm pháp mua bán trái phép chất ma túy.

Phi vụ đầu tiên diễn ra vào ngày 23/5/2011, Tỉnh mua 5 bánh heroin của Hạnh đem về nhà ở xã Như Khuê, cất giấu kín cạnh chuồng nhím. Tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng, Tỉnh nhờ Lộc Văn Cường (SN 1986) và Lộc Văn Bé (SN 1985), cùng huyện Lộc Bình vận chuyển ma túy giúp mình. Theo kế hoạch, Cường, Lộc giấu ma túy vào trong cốp xe máy, đi đến điểm hẹn giao cho người của Nệ.

Thực hiện trót lọt phi vụ mua bán trái phép chất ma túy đầu tiên, Tỉnh thu lời bất chính 100 triệu đồng. Sẵn có nhiều tiền trong tay, Cường vung tay thưởng luôn cho Cường 14 triệu đồng, Bé 10 triệu đồng và động viên hai tên này chịu khó giúp Tỉnh sẽ còn được hậu đãi tiền bạc nhiều hơn nữa.

Pháp luật - Án chung thân cho gã tài xế muốn làm giàu chóng vánh

Chỉ trong thời gian 3 tháng, Tỉnh đã buôn bán trái phép 20 bánh heroin.

Theo đơn đặt hàng, 10 ngày sau, Hạnh bán tiếp cho Tỉnh 5 bánh heroin. Tỉnh lại giao toàn bộ số heroin này cho Cường, Lộc mang đến khu vực Co Pheo bán cho người của Nệ. Cũng giống như lần trước, phi vụ thứ 2 này mang về cho Tỉnh 100 triệu đồng tiền bẩn.

Qua 10 ngày thực hiện trót lọt 2 vụ mua bán trái phép chất ma túy, kiếm được trên dưới 200 triệu đồng, ngày 23/7/2011, Tỉnh quen mui nếm mùi ăn mãi mua tiếp 10 bánh heroin của Hạnh.

Theo sự chỉ dẫn của Tỉnh, Cường, Bé lại mang ma túy đến đúng điểm hẹn bán cho người Trung Quốc và thu tiền hàng mang về cho Tỉnh. Sáng ngày 27/7, tại km 1+ 200 thuộc tỉnh lộ xã Hữu Khánh, công an huyện Lộc Bình đã theo dõi và bắt giữ Lộc Văn Bé đang mang theo người 906.740 nhân dân tệ (tiền bán 10 bánh heroin) đi từ biên giới về huyện Lộc Bình giao cho Tỉnh. Từ đây, gã tài xế Nông Văn Tỉnh hiện nguyên hình là kẻ tội phạm gieo rắc cái chết trắng cho xã hội.

Thoát án tử

Mới đây, TAND tỉnh Lạng Sơn đã đưa ba bị cáo Nông Văn Tỉnh, Lộc Văn Cường và Lộc Văn Bé ra xét xử về tội mua bán trái phép chất ma túy (khoản 4 Điều 194 Bộ luật Hình sự). Trước vành móng ngựa, tên nào cũng mặt mày ủ rũ, xám ngoét. Mắt chúng thi thoảng lén nhìn về phía hàng ghế sau tìm kiếm người thân. Nghĩ về hai đứa con nhỏ, cô vợ trẻ và bố mẹ già đang cần mình chăm sóc, nuôi dưỡng, bất giác Tỉnh rơi lệ.

Hắn thừa nhận nguyên nhân dẫn đến phạm pháp một phần là do ở vùng cao học hành không đến nơi đến chốn nên thiếu hiểu biết pháp luật; đồng thời cũng do tâm lý muốn kiếm thật nhiều tiền, làm giàu thật nhanh trong một thời gian ngắn.

Tâm sự với PV, một người biết hoàn cảnh của bị cáo Tỉnh (xin được giấu tên) cho hay: Trước khi phạm tội, bị cáo Tỉnh là người hiền lành, sống biết điều với gia đình, bạn bè làng xóm. Bản thân bị cáo này chưa có tiền án, tiền sự gì. Từ ngày chồng bị bắt, cô vợ trẻ lo nghĩ nhiều, người gầy sọp đi trông thấy.

"Kiếm tiền bất chính bằng cách mua bán ma túy, trước sau rồi cũng bị bắt. Chỉ trong vòng 3 tháng mà Tỉnh đã buôn bán trót lọt hàng chục bánh heroin như vậy. Nếu hắn không sớm bị bắt thì không hiểu con đường tội lỗi của hắn còn dấn sâu đến đâu" - Người đàn ông giấu tên nói trên tâm sự.

Phạm tội nhiều lần, mua bán trái phép 20 bánh heroin (tương đương 6.400 gam), theo quy định của pháp luật, cái án tử đối với Tỉnh là điều không phải bàn cãi. Song do được hưởng tình tiết giảm nhẹ (bố có công với cách mạng, nhân thân tốt), HĐXX TAND tỉnh Lạng Sơn đã tuyên phạt bị cáo Nông Văn Tỉnh tù chung thân. Hai bị cáo Lộc Văn Cường và Lộc Văn Bé là đồng phạm với vai trò giúp sức cho bị cáo Tỉnh, mức độ phạm tội nhẹ hơn nên cùng lĩnh mức án 20 năm tù.

Phan Tuấn


Cùng chuyên mục

Quảng Nam: Khởi tố 2 anh em đánh người gây thương tích

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:30
Ngọc và Sơn dùng dao và ống sắt đánh khiến một người bị thương tích.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bắt kẻ dùng gậy đánh người khác tử vong trong công viên ở Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:22
Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Hà Đông đã bắt giữ Bùi Văn Giang (35 tuổi, ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi giết người.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.