Xuống tay hạ sát mẹ vợ vì bị… nhiếc mắng tối ngày
Mặc dù vụ án mạng xảy ra hơn 1 tuần nhưng cho đến giờ người dân miệt vườn vẫn không khỏi rùng mình. Theo nguồn tin của cơ quan công an cung cấp cho chúng tôi, hung thủ gây án là Trần Quốc Minh (SN 1984), quê xã Định Hòa, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Nạn nhân chết thảm dưới lưỡi dao của Minh chính là bà Nguyễn Thị Thảo (43 tuổi, là mẹ vợ của Minh).
Để tìm hiểu rõ nguồn cơn sự việc, chúng tôi tìm về gia đình nạn nhân cũng là nơi hung thủ từng sinh sống trước đó. Trước khi xảy ra thảm án, vợ chồng Minh sống nhờ nhà bà Thảo tại xã Giục Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Tiếp chuyện chúng tôi, vợ của hung thủ buồn rầu kể lại: “Trưa hôm 2/5, chồng tôi đi nhậu về. Anh ấy vừa lên giường ngủ thì má tôi buông lời mắng nhiếc, chửi ảnh lười biếng, chỉ biết ăn nhậu, Chồng tôi ngồi dậy im lặng đi ra chỗ khác, má vẫn chửi rồi đuổi cả hai vợ chồng tôi đi. Thế là anh Minh giận quá nên gây ra bi kịch...", người vợ nghẹn ngào nói.
Hình cưới của vợ chồng Minh.
Cũng theo lời kể của vợ Minh, bị “nhạc mẫu” mắng chửi “rát tai”, Minh lẳng lặng đi ra phía sau nhà ẵm con gái 2 tuổi. Sau đó, lại bị mắng chửi, Minh tức mình quăng con thơ xuống đất trước mặt vợ và mẹ vợ. Thấy hành động phản kháng của Minh như vậy, bà Thảo lại chửi mắng Minh nặng hơn. Tức tối, Minh chạy ra sau nhà lấy 2 con dao và khi quay lại, vừa giáp mặt mẹ vợ, gã liền vung dao liên tiếp, hậu quả bà Thảo nằm gục trên vũng máu.
Sau khi gây án, Minh dùng hung khí tự đâm vào bụng 2 nhát để tự sát. Sợ hãi, người vợ tri hô hàng xóm tới ứng cứu. Nhiều người lập tức chạy tới hiện trường, nhưng chỉ cứu sống được Minh, còn bà Thảo tử vong trên đường đưa tới bệnh viện.
Thông tin về vụ thảm án lan ra khiến dư luận địa phương bàng hoàng. Hàng trăm người kéo đến hiện trường