Rạng sáng ngày 14/6 theo giờ Việt Nam, ĐT Italia xuất sắc đả bại Bỉ với tỉ số 2-0 trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên bảng E Euro 2016.
Bàn mở tỉ số của Giaccherini vào phút 32 nói không quá thì quý như vàng, khi mà thời điểm đó, Italia đang bị đối phương ép sân nghẹt thở.
Sung sướng vì đội nhà được hưởng niềm vui, các cầu thủ dự bị và ban huấn luyện ĐT Italia bên ngoài sân cũng nhảy cẫng lên, hò reo ăn mừng.
Vì điều này mà cánh tay của tiền đạo Simone Zaza vô tình va vào mặt HLV Conte, khiến chiến lược gia 46 tuổi bị chảy máu mũi.
HLV Conte và thủ thành Buffon gặp sự cố vì ăn mừng quá "sung".
Cuối trận, ngay khi tiếng còi kết thúc cuộc so tài căng thẳng của trọng tài chính vang lên, thù môn kỳ cựu Gianluigi Buffon để lại một tình huống khá hài hước. Anh chạy về phía khung thành, đu lên xà ngang, rồi bị trượt tay, ngã dập mông xuống đất.
Đã 38 tuổi nhưng Buffon vẫn cho thấy mình là chỗ dựa vững chắc cho các đồng đội. Chính “người nhện” đã khước từ vô số các cơ hội ngon ăn của ĐT Bỉ, qua đó, giữ vững mành lưới, mang về thắng lợi 2-0 dành tặng cho các Tifosi.
Trần Anh