Một năm rưỡi sau khi bị bắt với cáo buộc giết người và cướp tài sản, 7 thanh niên ở Sóc Trăng đã được VKS tỉnh Sóc Trăng đã được trả tự do.
Sau đó, vào ngày 13/3/2014, Thạch Sô Phách (SN 1987) đã làm đơn tố giác bị Triệu Tuấn Hưng (SN 1981) – nguyên Đội phó Đội hướng dẫn, điều tra xâm phạm nhân thân (PC45, Công an tỉnh Sóc Trăng) cùng các cán bộ, điều tra viên dùng nhục hình dưới nhiều hình thức buộc Phách phải khai nhận có tham gia giết ông Lý Văn Dũng.
Tuy nhiên ít ai biết việc Thạch Sô Phách viết đơn xin tố giác lại bắt nguồn từ một lá thư nặc danh.
Bức thư được gửi theo đường bưu điện.
Theo đó bức thư được gửi từ bưu điện tỉnh Sóc Trăng ngày 12/5/2014, với người gửi là L.B (ngụ khóm 3, phường 3, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) tới bà Thạch Thị Ngọc - mẹ anh Thạch Sô Phách.
Nội dung bức thư có 2 nội dung chính.
Thứ nhất, người gửi đề cập tới việc Thạch Sô Phách đi vận động những người bị bắt oan cùng gia đình họ làm đơn tố cáo những người đã đánh đập, bắt oan và sẽ được bồi thường mỗi người khoảng 200 triệu.
Trong thư nặc danh này nội dung kích động tố cáo và chỉ rõ hai người đánh anh Phách là Đại úy Triệu Tuấn Hưng (SN 1981) – nguyên Đội phó Đội hướng dẫn, điều tra xâm phạm nhân thân (PC45, Công an tỉnh Sóc Trăng) và Thiếu tá Nguyễn Hoàng Quân (SN 1977) – nguyên Đội trưởng Đội hướng dẫn, điều tra xâm phạm nhân thân (PC45, Công an tỉnh Sóc Trăng).
Nội dung này đã xúi giục anh Phách phải nêu chi tiết sự việc bị đánh và "có người canh gác trông thấy".
Thư nặc danh còn xúi giục, kích động những gia đình nạn nhận bị bắt oan: "Nếu không trừng trị những người đánh đập và bồi thường thì vận động gia đình lên cơ quan công an, VKS Sóc Trăng để áp