Ăn tiết canh dễ mắc liên cầu khuẩn: Chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ

Ăn tiết canh dễ mắc liên cầu khuẩn: Chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ

Thứ 2, 17/07/2017 | 08:03
0
Chỉ trong 6 tháng đầu năm, ghi nhận trên cả nước có 69 trường hợp tử vong vì liên cầu khuẩn lợn. Đây là tình trạng đáng báo động, đặc biệt với những người thích ăn tiết canh.

Đen: Trưa đi làm bát tiết canh cho đầu tuần “rực rỡ” không ông?

Đá: Tiết canh gì?

Đen: Lợn chứ còn gì nữa.

Đá: Không ăn đâu, nguy hiểm lắm!

Đen: Sao mà nguy hiểm, người ta vẫn ăn đầy mà.

Đá: Ông không nghe nói bệnh liên cầu khuẩn lợn à, ăn tiết canh không đảm bảo vệ sinh thì chết như chơi.

Đen: Thì ăn tiết canh dê, vịt. Có sao đâu. Ngon mà!

Cafe8 - Ăn tiết canh dễ mắc liên cầu khuẩn: Chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ

 Tiết canh vịt, dê hay lợn là những món nhậu được nhiều người ưa thích. (Ảnh minh họa)

Đá: Ông ăn vào không những hại mình mà còn ảnh hưởng người khác nữa.

Đen: Không ăn thì thôi, ông cứ phải dọa tôi thế nhỉ?

Đá: Tôi nói cho ông “thủng” ra, chứ không thì “Sướng cái mồm lại khổ cái thân”.

Đen: Ôi dào, dịch bệnh thì lúc nào chẳng có, mùa nào chẳng bùng phát không bệnh nọ thì tật kia.

Đá: Thế mới phải phòng bệnh hơn chữa bệnh. Để bị ảnh hưởng hay chịu hậu quả rồi mới cuống lên thì đã muộn.

Đen: Nhưng không ăn tiết canh thì cũng chỉ tránh được liên cầu khuẩn lợn thôi, còn bao nhiêu bệnh khác nữa.

Đá: Thì đúng rồi. Nào là cúm, sốt xuất huyết, viêm não virus, dại, tay chân miệng…

Đen: Đấy! Cứ mùa hè là lại thấy “ dịch bệnh đang diễn biến phức tạp”.

Đá: 69 trường hợp tử vong vì liên cầu khuẩn lợn rồi. Mà ở Hà Nội, TP.HCM mắc nhiều đó ông.

Đen: Khiếp! Có vẻ nhiều nhỉ!

Đá: Chỉ 6 tháng đầu năm mà có 59 người chết vì sốt xuất huyết, bệnh dại và viêm não virus nữa đấy.

Đen: Ừ đấy, nhà tôi cũng đang sợ bị sốt xuất huyết nên cả khu phải phun thuốc muỗi.

Đá: Liệu hồn mà ăn chín uống sôi, đừng có mà nem chạo hay tiết canh nữa; nghiêm chỉnh chấp hành theo hướng dẫn của cán bộ y tế phường đi.

Đen: Tôi chủ quan thật, tại cứ nghĩ “chắc nó chừa mình ra”.

Đá: Đúng là “chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ”.

Đ.Đ