Đến ngày 19/5, gia đình và người thân đã tổ chức mai táng cho em N. T. T. (SN 1996, trú tại huyện Nghi Lộc, Nghệ An) trong sự nuối tiếc và trách móc sự dại dột của T.
Được biết, T. và bạn trai cùng xóm bằng tuổi yêu nhau hơn hai năm qua. Thời gian này, T. học tiếng để đi xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc. Trong một lần khám sức khỏe để làm thủ tục xuất khẩu lao động, T. phát hiện mình đã mang thai, báo Gia Đình và Xã Hội đưa tin.
Mẹ T. biết tin con gái trót mang bầu với bạn trai, trong khi hai người chưa cưới xin nên đã không chịu được cú sốc, phải nhập viện cấp cứu.
Cầu Bến Thủy, nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Gia Đình và Xã Hội)
Chiều tối ngày 13/5, T. cùng một số người thân vào bệnh viện để thăm mẹ mình. Khi vừa nhìn thấy con gái người mẹ lại không kiềm chế được cảm xúc, tiếp tục ngất đi.
Thấy mẹ vì mình mà chịu quá nhiều tổn thương, T. lặng lẽ đi ra khỏi bệnh viện với lý do có việc riêng cần giải quyết.
Theo báo Pháp Luật Plus, cũng kể từ thời khắc đó, người thân không thấy T. trở lại và không thể liên lạc được với T.
Lúc này mọi người mới tá hỏa tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy bất kỳ tung tích nào của T. Đến chiều ngày 15/5, gia đình bàng hoàng khi nhận được thông tin phát hiện nhiều đồ đạc cùng chiếc xe máy hiệu Wave Alpha màu đỏ của T. ở cầu Bến Thủy.
Đến tối cùng ngày, thi thể của nạn nhân được ngư dân phát hiện cách cầu không xa.
Trước đó, tại cầu Bến Thủy đã xảy ra vụ việc thương tâm tương tự. Cụ thể, vào khoảng 9h sáng ngày 28/4, nhiều người đang chạy qua cầu thì thấy một người mẹ bồng cháu bé trên tay đứng ở thành cầu và nhìn xuống dòng sông Lam. Bất ngờ, người mẹ để lại túi xách ôm đứa bé leo qua lan can cầu và nhảy xuống sông trước bất ngờ của nhiều người.
Nga