Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) vừa điều tra , khám phá ra vụ chị Lý Thị N. (SN 1986, trú tại xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội) thuê người chặt tay, chân rồi dựng hiện trường giả vụ tại nạn tàu hỏa để trục lợi tiền bảo hiểm nhân thọ lên tới 3,5 tỷ đồng.
Trong căn nhà, ông Nguyễn Bắc T. (SN 1959, bố chồng chị N.) cho biết, sự việc cách đây khoảng 3 tháng. Khi nghe hung tin N. bị tai nạn đường sắt, ông cùng người thân trong nhà đến bệnh viện để chăm lo, chạy chữa cho chị N.
"Hiện trường xảy ra vụ tai nạn" và chị N. tại cơ quan điều tra (Ảnh Công an nhân dân).
Sau vụ tai nạn ấy, N. phải cắt bỏ một phần chân, tay vì bị hoại tử. Nhưng, đến giờ, ông đau tim hơn khi nghe tin con dâu N. thuê người chặt tay, chân của mình.
Khuôn mặt buồn bã, ông T. đau đáu, không biết N. làm ăn kiểu gì mà đến nông nỗi như vậy. Vợ chồng ông đã chăm con cho nó đi làm. Tuy nhiên, N. không chịu làm việc đồng áng, và cũng không bao giờ động vào việc gì trong gia đình. Tất cả ruộng nương đều do một tay vợ chồng ông làm.
Rồi ông T. kể tiếp: "Chồng N. tên Nguyễn Văn H. và là người con trai cả trong nhà. Vợ chồng nó lấy nhau được ngót 7 năm, có hai người con (một đứa 6 tuổi, một đứa 2 tuổi). Thường ngày, H. đi làm ở trên Hà Nội, còn vợ cùng gia đình mở quán cơm trên quốc lộ 32 ở khu vực xã Sơn Đông, huyện Chương Mỹ".
“Mở quán cơm ở ngay đường quốc lộ nhưng không bán được. Chỉ trong vòng mấy tháng, gia đình đã bị lỗ gần 50 triệu đồng. Cho nên, tôi không mở quán nữa mà nhượng lại cho người khác. Sau đó, N. mở hàng nước ở gần nhà để kiếm ăn hằng ngày.
Cũng chính vì bán nước ở đây mà đến năm 2005, N. bị bắt về tội môi giới mại dâm. Tòa tuyên phạt 8 tháng tù, thế nhưng, N. đang nuôi con nhỏ nên xin ở nhà một năm nuôi con”, bà Nguyễn Thị K. (SN 1961, mẹ chồng chị N.) cho biết.