>>> 'Giải cứu' cụ bà nghi bị con dâu đánh đập, nhốt trong căn nhà
Vụ việc bà lão 75 tuổi thều thào kể về việc bị người con dâu bỏ đói, bóp cổ và bị nhốt trong một căn nhà tại phường Trần Tế Xương, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, khiến dư luận địa phương vô cùng bức xúc.
Bà lão ấy là Nguyễn Thị N. (SN 1940, trú tại xã Trung Đông, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định), mẹ của anh Lưu Quang H. ở ngách 91, đường 19/5, phường Trần Tế Xương.
Được biết, chồng của bà N. bị ốm nên phải nhập viện điều trị. Các người con của bà thay nhau túc trực trông bố ở ngoài bệnh viện. Còn bà N. bị tai biến và mới chuyển về sống cùng với người con trai thứ ba là anh Lưu Quang H. được hơn một tuần.
Bà Nguyễn Thị N.: "Nó ôm cổ tôi rồi tát".
Sau vụ việc trên, bà N. đã sang nhà người con gái út tên Th. ở tổ 23, phường Trần Tế Xương ở.
Ngồi đối diện với chúng tôi bà N. tâm sự, vợ chồng bà N. sinh được 5 người con. Do ông bị ốm phải nằm điều trị tại bệnh viện trên Hà Nội. Các con của bà đang ở trên Hà Nội chăm sóc. Hai người con út sống ở thành phố Nam Định.
Kể lại sự việc, bà N cho biết: “Sáng hôm đó (29/10), bà được con cho ăn bánh cuốn. Đến trưa bà được bà C. đưa cho cơm với mấy miếng thịt gà để ăn.
Buổi sáng hôm ấy, tôi hỏi người con dâu rằng Th. (cô con gái út của vợ chồng bà N. – PV) đi đâu mà chưa về. Khi thấy tôi hỏi vậy, Oanh bảo: ‘Bà hỏi làm gì nhiều. Chị Th. về nhà chứ đi đâu’. Chỉ có vậy thôi mà nó vùng lên ôm cổ tôi rồi tát”.
Trao đổi với chúng tôi, ông Tống Xuân Mạc, Tổ trưởng tổ 23, phường Trần Tế Xương cho biết: "Khi nhận được thông báo của người dân, chúng tôi đã đến gia đình anh H. để kiểm tra. Nhưng trên người bà N. không bị thương tích và cũng không bị làm sao.
Còn việc bà N. bị nhốt tr