Ngày 7/3, tại xã Phương Thạnh, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, TAND tỉnh Trà Vinh mở phiên toà lưu động, xét xử sơ thẩm vụ án giết người đối với bị cáo Nguyễn Văn Dũng (tự Vũ, 40 tuổi, ngụ phường 3, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).
Phiên xét xử đã thu hút hàng trăm người dân địa phương đến xem, ai cũng đều tỏ ra phẫn nộ hành vi gây án dã man.
Theo cáo trạng, trong thời gian làm thuê ở tỉnh Tiền Giang, chị Kim Thị P. (47 tuổi, ngụ ấp Đầu Giồng, xã Phương Thạnh, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) nảy sinh tình cảm với Dũng. Hai người thuê phòng trọ chung sống như vợ chồng.
Đến tháng 7/2016, chị P. quyết định chuyển về quê sinh sống và Dũng cũng theo cùng. Tại đây, hàng ngày Dũng đi làm thợ hồ ở công trình, còn chị P. thì đi giúp việc phơi bánh tráng. Tuy nhiên cả hai thường xuyên cãi nhau về chuyện tình cảm.
Chiều tối 29/8/2016, Dũng đi nhậu về, thấy chị P. mặc bộ quần áo lạ nên kiếm chuyện cự cãi. Sau đó, Dũng lấy dao đâm nhiều nhát vào ngực khiến chị P. tử vong rồi ném con dao gây án xuống ao nước gần hiện trường tháo chạy.
Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến rạng sáng hôm sau (30/8/2016), lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ Dũng trong lúc đối tượng đang đón xe để tẩu thoát.
Được biết, Dũng và chị P. đều lỡ một lần đò. Năm 2013, do hoàn cảnh khốn khó, chồng chị P. đã treo cổ tự tử nhằm giải thoát để lại 2 người con trai cho chị P. gồng gánh, nuôi nấng.
Do không có đất sản xuất, chị P. phải ngược xuôi khắp nơi để làm thuê kiếm sống, còn 2 người con trai của chị cũng tự làm thuê mưu sinh. Trước hoàn cảnh khốn khó của chị P., địa phương đã xây cất cho chị nhà tình thương.
Với hành vi nêu trên, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Dũng mức án tử hình.
Thanh Lâm