Án tù cho kẻ trộm mèo, đánh người gây thương tích

Án tù cho kẻ trộm mèo, đánh người gây thương tích

Thứ 3, 05/03/2013 | 09:31
0
Chiều 4/3, TAND TP. Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Dương Minh Hậu (SN 1986, trú 404/1 Lê Hồng Phong, hiện ở 420/26 Lê Hồng Phong, Nha Trang) 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích, buộc bồi thường cho người bị hại 70 triệu đồng.

Theo cáo trạng, tối ngày 16/2/2012, Hậu điều khiển xe máy chở đối tượng Binlađen (chưa xác định) đi đặt lồng bắt mèo. Sau khi đã đặt xong các lồng ở nhiều nơi khác nhau, đến khoảng 23h cùng ngày, cả hai quay lại khu vực ngã ba đường Nguyễn Thị Định – Phùng Hưng (Nha Trang) để lấy lồng. Nhưng anh Phạm Văn Tiến cùng một số người dân đã phát hiện và thả mèo ra khỏi lồng. Mọi người cho rằng Hậu và Binlađen bắt trộm mèo, nên anh Tiến không trả lại lồng và dùng cây gỗ chọc ngang qua bánh xe máy không cho cả hai đi.

Trong lúc Hậu đang cãi nhau với anh Tiến thì Binlađen lấy một cây gỗ đánh mạnh vào vùng tai phải của anh Tiến. Ngay lập tức, chị Lê Thị Đào (vợ anh Tiến) tri hô “cướp, cướp”. Thấy vậy, Hậu rút cây gỗ ra khỏi bánh xe chở Binlađen bỏ chạy trước sự truy đuổi của quần chúng nhân dân.

Miền trung - Án tù cho kẻ trộm mèo, đánh người gây thương tích
Bị cáo Dương Minh Hậu trước vành móng ngựa

Lúc này, ông Võ Đình Hòa cùng con trai là Võ Việt Hoàng nghe thấy ồn ào và tiếng hô của chị Đào nên ra đứng trước cổng nhà (45A Nguyễn Thị Định). Hoàng cầm theo một cây tre dùng phơi quần áo đứng trước ông Hòa, khi Hậu chở Binlađen chạy ngang qua nhà ông Hòa được khoảng 2m bị ngã xe. Hoàng định xông vào giữ cả hai lại, thì ngay lập tức, Hậu lượm một hòn đá dưới đường ném thẳng về phía Hoàng, Hoàng né người tránh thì hòn đá trúng vào mặt ông Hòa đang đứng phía sau, gây thương tích 29%. Ngay sau đó, Hậu bỏ lại xe cùng Binlađen chạy trốn.

Đối với đối tượng Binlađen hiện chưa xác định được lai lịch, địa chỉ, anh Tiến đã rút yêu cầu khởi tố và từ chối giám định tỷ lệ thương tật nên không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hoàng Thiên Lý

Lời cảnh tỉnh từ cái chết của một kẻ... trộm chó

Thứ 4, 06/02/2013 | 08:43
Dù đã cứng tuổi nhưng Đào Quang H. (SN 1963, xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) vẫn còn dại dột, nông cạn đến mức biến mình thành một gã trộm vặt để rồi phải nhận một cái chết thương tâm bởi những cú đòn tập thể sau phi vụ trộm chó.

Trộm và chủ nhà khỏa thân chạy khắp xóm

Thứ 4, 27/02/2013 | 10:23
Sau khi đào tường khoét vách vào một nhà dân, tên trộm Đặng Văn Sinh (SN 1984, quê ở huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) không tìm ra tài sản nào có giá trị mà chỉ thấy cô chủ nhà đang nằm hớ hênh trên giường.
Cùng chuyên mục

Nghệ An: Chưa có cơm tối, con trai đánh chết mẹ

Thứ 2, 09/12/2013 | 19:57
Dù mẹ già ốm nặng không gượng dậy nổi để nấu cơm nhưng Hoàng Khắc Thắng đã đánh mẹ đến ngất xỉu.

Quảng Nam: Bơi qua sông, một người chết đuối

Thứ 2, 09/12/2013 | 19:54
Vào ngày 9/12, thông tin từ chính quyền xã Đại An (Đại Lộc, Quảng Nam) cho hay, một người đã chết đuối khi tự bơi qua sông.

Gia Lai: Công nông lật, 25 người nhập viện cấp cứu

Thứ 2, 09/12/2013 | 13:38
Chiếc xe công nông chở hơn 30 người dân tộc Bahnar đi thăm người quen ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai về, bất ngờ bị lật. 25 người phải vào viện cấp cứu.

Đảo lộn cuộc sống vì bị rác bủa vây

Chủ nhật, 08/12/2013 | 15:21
Mấy tháng nay, nhiều hộ dân ở khối 12, thị trấn Nghèn (Can Lộc – Hà Tĩnh) khốn khổ vì bãi tập kết rác thải sinh hoạt của địa phương đang trong tình trạng quá tải gây ô nhiễm nghiêm trọng. Mùi nồng nặc hôi thối, ruồi nhặng và khói bụi khi đốt rác bay vào nhà người dân.

Hà Tĩnh: Tài xế gây tai nạn rồi bỏ trốn đã ra đầu thú

Chủ nhật, 08/12/2013 | 14:42
Ngày 8/12, thông tin từ CSGT huyện Kỳ Anh cho biết, tài xế gây ra vụ tai nạn chết người, khiến người dân dựng rạp trên QL1A tại khu vực Đèo Con đã ra đầu thú.