‘Ăn vụng’, đôi nhân tình bị kẻ ‘cắm sừng’ giết cách nhau ngàn cây số

‘Ăn vụng’, đôi nhân tình bị kẻ ‘cắm sừng’ giết cách nhau ngàn cây số

Thứ 3, 31/05/2016 | 10:47
0
Trong cơn cuồng ghen, Trần Đình Thịnh dùng dao gọt hoa quả đâm chết vợ rồi đi máy bay vượt ngàn cây số tìm đến nhà chém chết tình địch của mình.

Vào lúc 7h30 sáng ngày 31/5/2016 tại khuôn viên Trường Trung học cơ sở Gio Việt (thôn Xuân Ngọc, xã Gio Việt, huyện Gio Linh, Quảng Trị), TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Đình Thịnh (SN 1987, trú tại xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, Quảng Trị) về tội "Giết người".

Theo hồ sơ vụ án, Trần Đình Thịnh và chị Quách Thị Thơm (SN 1985, quê ở Thanh Hóa) là vợ chồng và có với nhau 2 đứa con trai.

Vì công việc khó khăn không đủ nuôi sống gia đình nên đầu năm 2015 Thịnh cùng một số người dân trong làng sang Trung Quốc để làm ăn mong cho vợ con có một cuộc sống sung túc.

Tin tức , trong những ngày tháng Thịnh đi làm xa, chị Thơm ở nhà nảy sinh quan hệ tình ái với ông Trần Văn Lai (SN 1976, trú tại thôn Tân Xuân, xã Gio Việt, huyện Gio Linh) đã có vợ và 3 con, thường đến địa phương Thịnh bán cá dạo.

Sau khi được người thân thông báo về sự việc, ngày 23/7/2015 Thịnh liền về quê gặp vợ để làm rõ sự tình. Nghe được lời thú nhận của chị Thơm về sự việc, Thịnh đánh vợ nên chị này bỏ về nhà mẹ ruột ở Nga Sơn (Thanh Hóa).

Do biết lỗi mình gây ra nên chị Thơm đã chủ động tìm chồng xin tha thứ và được chồng mình đồng ý. Cả 2 quyết định sẽ vào Bình Dương sinh sống vì Thịnh cũng muốn cách ly vợ ra khỏi mối quan hệ ngoài luồng.

Tuy nhiên, lúc này chị Thơm phát hiện mình có thai với ông Lai nên đã cùng người thân đi thẳng vào TP HCM “giải quyết” cái thai trước rồi mới quay ra Quảng Trị gặp Thịnh.

Pháp luật - ‘Ăn vụng’, đôi nhân tình bị kẻ ‘cắm sừng’ giết cách nhau ngàn cây số

Trần Đình Thịnh trước vành móng ngựa.

Ngày 16/8/2015 cả hai vợ chồng Thịnh cùng đứa con trai út (SN 2012) vào Bình Dương. Ở tạm nhà em gái chị Thơm được hai hôm thì Thịnh đưa vợ ra ngoài thuê nhà nghỉ.

Để chắc chắn vợ không còn giấu diếm chuyện gì nên Thịnh lại dò hỏi. Do Thịnh tra hỏi ráo riết nên chị Thơm đành khai chuyện

Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Khởi tố, bắt tạm giam tài xế vượt ẩu khiến 2 người tử vong

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:11
Công an Tp.Biên Hòa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Khắc Duy để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Cái kết buồn cho kẻ bất chấp tất cả để kiếm tiền "nhanh" cưới vợ trẻ

Thứ 3, 16/04/2024 | 21:22
Vợ chưa hôn thú ôm tiền bỏ theo người đàn ông khác để lại cho Lì 2 đứa con nhỏ. Khi có người thật lòng yêu mình, Lì chọn cách kiếm tiền "nhanh" để cưới vợ.

Cảnh báo trang facebook giả mạo Học viện An ninh nhân dân hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo

Thứ 3, 16/04/2024 | 20:45
Thời gian gần đây, trên mạng xã hội facebook xuất hiện tài khoản giả mạo Học viện An ninh Nhân dân hỗ trợ giúp đỡ các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng.

Vindecom "gã khổng lồ" trong lĩnh vực xây lắp công trình trường học tại Hà Nội

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:35
Trúng nhiều gói thầu hàng trăm tỷ trên trên địa bàn quận Cầu Giấy với tỉ lệ tiết kiệm thấp dưới 1%. Tuy nhiên, quá trình thi công xuất hiện vấn đề cần được làm rõ.

Bắt nữ luật sư "rởm" lừa chạy án chiếm đoạt tiền tỷ

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:30
Mặc dù không có công ăn việc làm ổn định, không có bằng cấp nhưng Thủy vẫn 'nổ' mình là luật sư để lừa đảo bằng hình thức 'chạy án', chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.
     
Nổi bật trong ngày

Cảnh báo trang facebook giả mạo Học viện An ninh nhân dân hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo

Thứ 3, 16/04/2024 | 20:45
Thời gian gần đây, trên mạng xã hội facebook xuất hiện tài khoản giả mạo Học viện An ninh Nhân dân hỗ trợ giúp đỡ các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng.

Vindecom "gã khổng lồ" trong lĩnh vực xây lắp công trình trường học tại Hà Nội

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:35
Trúng nhiều gói thầu hàng trăm tỷ trên trên địa bàn quận Cầu Giấy với tỉ lệ tiết kiệm thấp dưới 1%. Tuy nhiên, quá trình thi công xuất hiện vấn đề cần được làm rõ.