Bị cáo Trần Xuân Vinh (32 tuổi, trú tại phường Phú Hiệp, TP Huế), làm nghề thợ sửa điện bị VKSND tỉnh TT – Huế truy tố về tội "Giết người”.
Video: Toàn cảnh phiên xét xử Trần Xuân Vinh.
Từ 7h sáng, khuôn viên và trong hội trường ĐH Luật đã tập trung rất nhiều người. Không chỉ có người nhà liên quan quan đến vụ án , hàng xóm, phiên tòa còn thu hút rất nhiều người dân trong tỉnh và sinh viên ngành Luật tham dự.
Bị cáo Trần Xuân Vinh được dẫn vào phiên xét xử.
Đúng 8h sáng, phiên xử bắt đầu. Bị cáo Trần Xuân Vinh nhìn tiều tụy đi rất nhiều.
Khoảng 8h30, đại diện VKSND đọc bản cáo trạng. 9h, thẩm phán Nguyễn Thản thẩm vấn bị cáo Trần Xuân Vinh .
Tại phiên tòa, Vinh cho biết vì nhà Vinh không có điều kiện. Vợ Vinh, chị Huỳnh Thị Lành (SN 1991), trú ở thôn Hòa Duân, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, lại không thích làm dâu nên vợ Vinh bỏ về nhà ngoại sống. Bởi vậy, Vinh cũng về ở với vợ.
Trong quá trình ở rể, Vinh cho hay, cảm thấy mình lạc lõng rồi đâm ra mặc cảm , buồn chán. Và rồi chỉ muốn kiếm nhiểu tiền một cách nhanh chóng, Vinh lao vào đánh lô đề và cứ thế lún sâu vào nợ nần.
“Có một ma lực nào đó khiến bị cáo không thể dứt việc đánh đề, suốt ngày bị cáo chỉ cầm điện thoại và xem hôm nay phải đánh số gì?”, Vinh vừa khóc nức nở vừa trình bày.
Trần Xuân Vinh khóc nức nở khi nói về hành vi của mình.
Chính vì vậy, gia đình vợ Vinh đã ngăn cản không cho Vinh tiếp tục mối quan hệ với chị Huỳnh Thị Lành. Sống trong nợ nần, chán nản vì bị gia đình vợ ngăn cấm , Vinh quyết định dùng vũ lực để ép chị Lành về sống với mình.
Ngày 24/6/2015, Trần Xuân Vinh bắt đầu hành động. 14h cùng ngày, y đi mua 2 co