Vào khoảng 22h, tại Bệnh viện TƯ Huế, khi tiết trời xuống gần 10 độ C, không khó để bắt gặp hình ảnh người nhà của bệnh nhân đang điều trị tại đây nằm vạ vật, co ro trong những tấm chăn mỏng tang.
Những hàng ghế, dọc hành lang hay dưới chân các cột ATM… vẫn là những địa điểm được người nhà bệnh nhân chọn nằm ngả lưng.
Chị Cúc, quê ở Quảng Bình cho biết, vì vào Huế điều trị cho chồng bị chấn thương do tai nạn trước ngày có đợt lạnh nên chỉ mang theo một tấm chăn chiên. Chị bảo: “Ngồi trực chăm chồng nên nằm ngoài hành lang cho khỏe”.
Giấc ngủ của những con người này luôn không trọn vẹn bởi ngoài cái giá lạnh, họ còn thấp thỏm nghe ngóng thông tin tình trạng bệnh của người thân đang điều trị.
Ông Hiền, trú ở phường Hương Sơ (TP.Huế) chia sẻ, ông và mấy anh em đang chăm bố bị tai biến nằm ở tầng 6. Mọi người trong nhà ông phải thay nhau ngồi chờ ở tầng 1 để nếu bác sĩ có gọi người nhà thì có mặt nhanh chóng.
Một bảo vệ của Bệnh viện Trung ương Huế cho hay, mặc dù phía ngoài bệnh viện có rất nhiều nhà nghỉ giá rẻ nhưng phần vì một số bà con ở xa, hoàn cảnh khó khăn nên họ chọn nằm ngủ trong bệnh viện để đỡ chi phí. Một số người khác nằm lại đây là để thuận tiện trực chăm người bệnh.
Sau đây là một số hình ảnh, PV báo điện tử Người Đưa Tin ghi nhận tại Bệnh viện TƯ Huế:
Người nhà bệnh nhân tranh thủ chợp mắt mọi nơi trong bệnh viện.
Dọc hành lang bệnh viện...
Ngay dưới chân cột rút tiền ATM.
Nằ