Áo ấm vùng cao và tấm lòng người con Phật

Áo ấm vùng cao và tấm lòng người con Phật

Thứ 6, 11/10/2013 | 16:49
0
Chung tay mang lại “1.000 Áo ấm cho trẻ vùng cao 2013” là chương trình nền móng cho dự án “Áo ấm vùng cao - Góp chút hơi ấm cho vùng cao giá lạnh...” được thực hiện từ tháng 10/2013 đến tháng 10/ 2014 do CLB Hà Nội 14 Chữ khởi xướng và sự tham gia từ các tổ chức thiện nguyện Phật giáo, tình nguyện xã hội khác cùng chung tay, góp sức.

Cứ mỗi khi gió đông lạnh ùa về, các vùng núi cao ở nước ta lại bị sương muối giăng mù mịt thậm chí một vài nơi còn có mưa kèm theo băng giá. Thời tiết nhiều khi xuống dưới 0 độ C vậy mà những em nhỏ ở nơi đây vẫn khoác lên mình những tấm áo mỏng manh, những bàn chân trần tới lớp.

Hình ảnh các em nhỏ tím tái, co ro với khuôn mặt nứt nẻ, bàn tay lạnh buốt như muốn đóng băng trong khi gió lạnh vẫn ùa về chẳng còn xa lạ khiến cho lòng người chết lặng. Mặc dù trong những năm trở lại đây có rất nhiều nhóm tình nguyện mang áo ấm tới vùng cao nhưng dường như chữ "nhiều" ấy vẫn chỉ là nắm muối bỏ biển, còn nhiều lắm các em bé vùng cao đang phải đón mùa đông không quần áo ấm. Nơi đó các em vẫn khát khao và cần lắm những con tim nhiệt huyết để sưởi ấm cơ thể giữa mùa đông.

Thông qua các hoạt động thực tiễn và những hình ảnh, kết quả được báo cáo về từ những chuyến đi tiền trạm nơi các Bản làng vùng cao, CLB Hà Nội 14 Chữ hy vọng các bạn trẻ đang được tận hưởng những sự ấm áp, quan tâm của gia đình bè bạn hãy nghĩ nhiều hơn tới những mảnh đời bất hạnh, những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Không chỉ dừng lại ở suy nghĩ, hãy biến nó thành hành động thiết thực, sẻ chia với các em nhỏ vùng cao.

Với mục tiêu bé nhỏ CLB Hà Nội 14 Chữ đặt ra là vận động được 1.000 Áo ấm cho trẻ em các tỉnh Lào Cai, Hà Giang trong 2 tháng cuối năm 2013. Mức giá Áo ấm đã được tài trợ: 70.000 đ/Cái và tổng chi phí cho chương trình giai đoạn 1 là 70 triệu đồng.

Thiền++ - Áo ấm vùng cao và tấm lòng người con Phật

Khởi Tâm từ bi của mình để làm những việc có ích cho xã hội đã khó. Nhưng để làm được những công việc từ thiện nhỏ nhoi đó đến cộng đồng cần một trái tim nóng và cái đầu lạnh để vượt qua những chướng duyên mà nghiệp báo nhân quả mang lại.

Đây là những dòng tâm sự của một người em gái đang chập chững những bước đi trên hành trình nhân ái đó... 

Muốn làm từ thiện đâu có dễ dàng? Còn nhiều chướng duyên ngăn cản lắm! Điều quan trọng là mình phải tự xác định cách sống, cách nghĩ, cách yêu thương, cách chia sẻ cho những mảnh đời bất hạnh mà thôi.

Ai sẽ nắm tay tôi, vượt qua chướng duyên này, mang hơi ấm của tình thương tới những mảnh đời bất hạnh?

Yêu thương lắm, xót xa lắm những ánh mắt ngây thơ bé nhỏ, phải sống thiếu thốn vất vả biết bao nhiêu, phải chân trần tới lớp những ngày mùa đông, để đôi chân rớm máu vì nứt nẻ...

Phối hợp thực hiện

Phân Ban Thanh thiếu nhi Phật tử Trung Ương

+ BTS Phật giáo tỉnh Hà Giang

+ BTS Phật giáo tỉnh Tuyên Quang

+ Hội 14 Chữ (TP.HCM)

+ CLB Đà Nẵng 14 Chữ

+ Hội Sự nghiệp Từ thiện Minh Đức

+ CLB Tình nguyện trẻ BLV

+ CLB Đông Ấm Xứ Thanh

Ta đang sống như thế nào? Ta có áo ấm, ta có giầy ấm, ta có khăn ấm. Ta đi ra ngoài đường chỉ hơi lạnh một chút là thốt lên "Khổ quá! Liệu có qua được mùa đông này không?"

Ta không có nhiều áo, nhưng mùa đông ta chưa bao giờ phải co ro trong chiếc áo mỏng manh để đến trường, ra ruộng ra nương. Thậm chí áo hơi cũ, hơi lỗi mốt là ta tìm cách thay ngay áo mới. Còn những đứa trẻ kia, những ánh mắt ngây thơ kia, chỉ khát khao có thể đủ ấm, đã là tốt lắm rồi...

Ta! Này ta!

Tại sao ta chỉ nghĩ đến bản thân mình, chỉ nghĩ rằng mình còn thiếu thốn quá, mà quên đi có những đứa bé, có những mảnh đời còn thiếu thốn hơn ta cả trăm lần?

Ta! Tại sao ta chỉ biết dành tiền cho những buổi đi chơi, những buổi liên hoan, những game, những internet, những nhậu nhẹt,... Mà chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ một lần thôi, ta dành tiền đó để làm từ thiện, thì có ý nghĩa biết bao nhiêu!

Ta! Tại sao ta chỉ có thể thốt lên: "Sao chỗ này nghèo thế? Sao chỗ kia lạc hậu thế, điện mà cũng chẳng có..." mà quên mất rằng để có thể sống ở đó, những con người ấy phải chống chọi biết bao nhiêu khó khăn mà ta chưa bao giờ tưởng tượng được?

Ta! Tại sao ta chỉ biết thốt lên "Thương quá!" mà chẳng dám biến nó thành hành động của mình, dù nhỏ thôi mà biết bao ý nghĩa cho mọi người.

Rõ ràng, có phải vì nó không mai lại cho ta sự giàu có về tiền bạc? Có phải vì nó làm ta mất quá nhiều thời gian? Hay vì ta sợ, điều ấy khiến ví của ta "mỏng đi một chút"?

Cần lắm những suy nghĩ thay đổi, để thấy được rằng "tiền có thể kiếm ra, nhưng tình thương, lòng nhân ái một khi đã bị cạn thì khơi lại khó khăn biết bao nhiêu..."

Thiền++ - Áo ấm vùng cao và tấm lòng người con Phật (Hình 2).

Mặc dù các em sống ở những vùng cao khác nhau... Nhưng tất cả cùng chung số phận...

Thiền++ - Áo ấm vùng cao và tấm lòng người con Phật (Hình 3).

Đông này, em cần lắm những mảnh áo dày dặn hơn...

Thiền++ - Áo ấm vùng cao và tấm lòng người con Phật (Hình 4).

Thiền++ - Áo ấm vùng cao và tấm lòng người con Phật (Hình 5).

Khoác trên người những bộ quần áo đã cũ từ mùa đông năm trước...

Thiền++ - Áo ấm vùng cao và tấm lòng người con Phật (Hình 6).

Thiền++ - Áo ấm vùng cao và tấm lòng người con Phật (Hình 7).

Liên hệ gieo duyên, đóng góp chương trình:

1, CLB cần vận động 1.000 Áo ấm mới (70.000đ/ Áo - NSX Phát tâm hỗ trợ mức giá này) cho các trẻ vùng cao sử dụng để đến lớp trong Giai đoạn 1 của Dự án. Về việc đóng góp có thể chuyển khoản về TK CLB hoặc liên hệ Ban thư ký CLB để được thông tin chi tiết.

2, CLB tiếp nhận Áo ấm cũ (chất lượng 70% trở lên) đã được phân loại dành cho các trẻ Mầm non, Cấp 1, Cấp 2 dành cho các bé sử dụng ở nhà và lao động. Về việc đóng góp Áo Ấm cũ có thể chuyển trực tiếp về Trụ sở CLB Hà Nội 14 CHữ (Số 66 Ngõ 20, Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội)

Thông tin cần tìm hiểu trước khi đóng góp tại Việt Nam và Nước Ngoài: Khả Anh - 0915 038 616

>> Đóng góp Trực tiếp:

+ Tại Hà Nội: 

+ Quận Đống Đa: Trụ sở CLB Hà Nội 14 Chữ - Số 66 Ngõ 20 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa

+ Quận Hoàn Kiếm: Phật tử Hương Giang - 0972 488 765

+ Quận Thanh Xuân: Phật tử Liên Hà - 0936 312 793 / 0167 308 0752

+ Quận Mỹ Đình: Phật tử Diệu Tuệ - 0916 793 619

+ Tại TP.HCM:

+Chùa Thiện Mỹ, Q5: Đại Đức Thích Lệ Minh - SĐT: 0129 987 1357

+ Hội 14 Chữ: Phật tử Vũ Chinh Phương - SĐT: 0903 362 224

+ Tại Hưng Yên:

Nhóm Hoa Cát Cánh - Đại diện địa phương: Phật tử Thu Nguyệt (https://www.facebook.com/thu.nguyet.5811) - ĐT: 0163 587 8374

>> Đóng góp trực tuyến và tài khoản:

1, Ngân hàng TECHCOM BANK

Chủ tài khoản: LƯU THU HÀ

Mã số TK: 1902 7545 39 1992 - Ngân hàng Techcombank - Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội

Nội dung chuyển khoản: Áo Ấm Vùng Cao.

2, Ngân hàng VIETCOM BANK

Chủ tài khoản: LƯU THU HÀ

Mã số TK: 0011 00414 0727 - Sở giao dịch Vietcombank tại Hà Nội

Nội dung chuyển khoản: Áo Ấm Vùng Cao.

3, Số Tài khoản Ngoại tệ:

Chủ tài khoản: LƯU THU HÀ

Mã số TK: 0011 374140730 - Sở giao dịch Vietcombank tại Hà Nội

Nội dung chuyển khoản: Áo Ấm Vùng Cao.

HÃY CÙNG CHÚNG TÔI NHỮNG NGƯỜI CON PHẬT GÓP CHÚT HƠI ẤM CHO VÙNG CAO GIÁ LẠNH

Ngôi nhà chung của chương trình 1.000 Áo Ấm cho trẻ vùng cao:https://www.facebook.com/events/520285174723213/

Chịu trách nhiệm về chương trình: Khả Anh (https://www.facebook.com/khaanh2810) - ĐT: 0915 038 616

Hoa Nguyễn

Hành trình một ngày gom áo ấm của bạn trẻ Hà thành

Thứ 4, 09/10/2013 | 19:53
Dù chương trình gom áo chưa kết thúc nhưng Từ Thiện Thật đã nhận được số áo vượt chỉ tiêu là 1 vạn 135 chiếc áo. Số lượng áo này sẽ được các tình nguyện viên trao tặng bà con vùng cao trong thời gian sắp tới.

Người HN "diện" áo ấm trong tiết trời se lạnh

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:03
Do không khí lạnh tăng cường từ phía Bắc cùng dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung Trung Bộ nối với cơn bão số 6 nên từ sáng sớm ngày hôm nay 3/10, nhiệt độ ở Hà Nội đã giảm xuống đáng kể.

Trẻ em vùng cao rạng ngời hạnh phúc đón áo ấm

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:01
Với những chiếc áo ấm mới và vòng tay yêu thương, hàng trăm em nhỏ của huyện nghèo Mù Căng Chải (Yên Bái) đã không còn run sợ trước cái ren cắt da, cắt thịt của mùa đông. Khuôn mặt các em rạng ngời hạnh phúc và niềm hân hoan khi khoác trên mình những tấm áo mới.

Nước mắt nơi mùa Đông không có áo ấm

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:55
Chúng tôi vừa có một chuyến đi trở về, nơi ấy không có điện, không có Internet, không có sóng điện thoại, không có nổi một buổi chợ phiên, nơi nguồn nước bắt nguồn từ những ngọn núi đá vôi...

Hà Giang đang cần lắm những chiếc áo ấm!

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:42
Nếu bạn đã từng đến với mảnh đất Hà Giang, hẳn bạn sẽ không bao giờ quên những khuôn mặt lấm lem bùn đất, với nụ cười hồn nhiên, gò má rám hồng nhưng đôi môi lại đang tím tái, run rẩy vì lạnh và đói.

Giới trẻ rủ nhau gom 1 vạn áo ấm cho người nghèo

Thứ 6, 27/09/2013 | 17:41
Hôm 26/9, chương trình "Gom áo yêu thương" đã diễn ra với sự góp mặt của các đại sứ Từ Thiện Thật: Lynk Lee, cặp đôi Bê Trần - Quỳnh Anh, Hoa Đức Công, hotgirl Mai Sương, diễn viên Duy Nam và Lệ Quyên cùng rất nhiều các tình nguyện viên của Từ Thiện Thật.

Trẻ Hà Nội xúng xính áo khoác mỏng đón gió mùa Đông Bắc

Thứ 4, 25/09/2013 | 11:22
Sáng 25/9, do bộ phận không khí lạnh ảnh hưởng đến Đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ, học sinh mặc áo ấm đến trường.

Hành trình một ngày gom áo ấm của bạn trẻ Hà thành

Thứ 4, 09/10/2013 | 19:53
Dù chương trình gom áo chưa kết thúc nhưng Từ Thiện Thật đã nhận được số áo vượt chỉ tiêu là 1 vạn 135 chiếc áo. Số lượng áo này sẽ được các tình nguyện viên trao tặng bà con vùng cao trong thời gian sắp tới.

Người HN "diện" áo ấm trong tiết trời se lạnh

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:03
Do không khí lạnh tăng cường từ phía Bắc cùng dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung Trung Bộ nối với cơn bão số 6 nên từ sáng sớm ngày hôm nay 3/10, nhiệt độ ở Hà Nội đã giảm xuống đáng kể.

Trẻ em vùng cao rạng ngời hạnh phúc đón áo ấm

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:01
Với những chiếc áo ấm mới và vòng tay yêu thương, hàng trăm em nhỏ của huyện nghèo Mù Căng Chải (Yên Bái) đã không còn run sợ trước cái ren cắt da, cắt thịt của mùa đông. Khuôn mặt các em rạng ngời hạnh phúc và niềm hân hoan khi khoác trên mình những tấm áo mới.

Nước mắt nơi mùa Đông không có áo ấm

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:55
Chúng tôi vừa có một chuyến đi trở về, nơi ấy không có điện, không có Internet, không có sóng điện thoại, không có nổi một buổi chợ phiên, nơi nguồn nước bắt nguồn từ những ngọn núi đá vôi...

Hà Giang đang cần lắm những chiếc áo ấm!

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:42
Nếu bạn đã từng đến với mảnh đất Hà Giang, hẳn bạn sẽ không bao giờ quên những khuôn mặt lấm lem bùn đất, với nụ cười hồn nhiên, gò má rám hồng nhưng đôi môi lại đang tím tái, run rẩy vì lạnh và đói.

Giới trẻ rủ nhau gom 1 vạn áo ấm cho người nghèo

Thứ 6, 27/09/2013 | 17:41
Hôm 26/9, chương trình "Gom áo yêu thương" đã diễn ra với sự góp mặt của các đại sứ Từ Thiện Thật: Lynk Lee, cặp đôi Bê Trần - Quỳnh Anh, Hoa Đức Công, hotgirl Mai Sương, diễn viên Duy Nam và Lệ Quyên cùng rất nhiều các tình nguyện viên của Từ Thiện Thật.

Trẻ Hà Nội xúng xính áo khoác mỏng đón gió mùa Đông Bắc

Thứ 4, 25/09/2013 | 11:22
Sáng 25/9, do bộ phận không khí lạnh ảnh hưởng đến Đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ, học sinh mặc áo ấm đến trường.