Cuộc sống bình dị nơi cửa chùa
Huyền Trân là cô bé mồ côi được nhận nuôi từ nhỏ trong chùa. Cuộc sống của cô bé 12 tuổi vốn dĩ luôn nhẹ nhàng và đơn giản.
Huyền Trân "ở nhà" là cô tiểu ni rất đỗi giản dị, giàu tình thương trong đại gia đình có tới 20 anh chị em. Ngoài lúc học nhạc, đến trường, Huyền Trân chơi đùa và trò chuyện với các anh chị em trong gia đình.
Cuộc sống yên bình nơi cửa chùa của Huyền Trân .
Buổi sáng, em được thầy dạy đạo, ngồi thiền hay các anh chị dạy nhạc, dạy hát... Đến tối lại đi canh hồ cá – vốn là nguồn thu nhập chính của cả chùa. Vất vả, cực khổ mãi cũng thành thói quen. Ở khía cạnh nào đó, những vất vả này giúp cô gái nhỏ trở nên mạnh mẽ, tự lập và có những suy nghĩ khác xa với bạn bè đồng trang lứa.
Thay đổi sau The Voice Kids
Sau khi tham gia Giọng hát Việt nhí 2014, Huyền Trân trông năng động, nhí nhảnh và hòa đồng hơn so với trước kia.
Huyền Trân tâm sự: "Em cười nhiều vì muốn hòa đồng hơn với mọi người xung quanh. Chương trình Giọng hát Việt nhí đã giúp em năng động hơn. Hằng ngày, em vừa học văn hóa ở trường, vừa học đàn, và giúp cô Cúc các công việc ở nhà như trước kia".
Huyền Trân vui vẻ, năng động hơn nhiều từ sau cuộc thi The Voice Kids .
Được khán giả đón nhận và yêu mến trong lần đầu tiên đứng trên sân khấu lớn đã tiếp thêm cho Huyền Trân nhiều sự tự tin và sức mạnh, thứ vốn trong nhiều năm qua em chưa từng dám