Chủ nhật vừa rồi, bóng đá Argentina lại khiến làng túc cầu Thế giới phải chú ý đến mình với sự cố bạo lực đáng xấu hổ. Trong trận giao hữu giữa hai câu lạc bộ Estudiantes và Gimnasia đang thi đấu ở Giải vô địch xứ Tango, thay vì chú ý đến những pha bóng đẹp mắt, các cổ động viên đã được xem màn hỗn chiến “tưng bừng”.
Phút 55, trong một tình huống tranh bóng, Alvaro Pereira (đội Estudiantes) đã dành “tặng” cho Facundo Oreja bên phía đối phương một cú “Karate bay”. Hậu quả là Oreja bất tỉnh và phải đưa vào bệnh viện ngay sau đó, còn Pereira bị trọng tài thẳng tay truất quyền thi đấu.
Xung đột của trận đấu chưa dừng lại ở đây. Nó thậm chí còn bùng nổ mạnh mẽ ở phút 90+3 sau khi hậu vệ Santiago Escarcibar của Estudiantes phạm lỗi nguy hiểm từ phía sau với cầu thủ đối phương. Anh này tất nhiên bị vị vua áo đen đuổi khỏi sân. Đáng chú ý, đó cũng là tấm thẻ đỏ thứ ba của trận đấu (2 cho Estudiantes và 1 cho Gimnasia).
Vì quá ấm ức với lối đá bạo lực của đội bạn, các cầu thủ Gimnasia giận dữ tiến tới và vây kín Escarcibar. Sau đó, hai bên lao vào nhau ẩu đả kinh hoàng trước sự chứng kiến của hơn 25.000 người hâm mộ có mặt trên khán đài. Màn hỗn chiến chỉ được chấm dứt sau khi có sự can thiệp của cảnh sát.
Một trong những cái đầu nóng nhất là thủ thành Mariano Andujar của Estudiantes - người mà tờ Dailymail đã miêu tả “đấm nhiều cầu thủ đối phương”. Song, người gác đền 32 tuổi cuối cùng cũng bị “cưỡng chế” bởi một loạt cú đá xung quanh đầu đến từ các cầu thủ Gimnasia.
Sau trận, phát biểu trong phòng thay đồ, Andujar tỏ ra hối hận khi cho hay: “Thật đáng xấu hổ cho cả chúng tôi, cho những người đã đến sân vận động và cả những người xem trên ti vi. Chúng tôi đúng ra không thể để trận đấu kết thúc theo cách này. Tôi không biết mình đã làm cái quái quỷ gì nữa. Điều này thật tồi tệ.”
Quản lý