Sau 2 vòng đấu, các Pháo thủ đạt được 1 điểm, quá ít so với những gì người hâm mộ chờ đợi. Một thất bại quê mặt 3-4 trước Liverpool và đêm qua là trận hòa không bàn thắng với nhà vô địch Leicester.
Có lẽ, do quá ức chế vì thành tích kém cỏi của đội nên CĐV Arsenal đã có những xô xát với CĐV Leicester ngay trên sân King Power lsau khi trận đấu kết thúc.
Xô xát đã xảy ra sau trận đấu.
Nếu ở trận ra quân, các cầu thủ thứ 12 la ó phản đối đoàn quân của Wenger, thì trên sân King Power hôm qua, họ giăng biểu ngữ, hát to đòi chính vị thuyền trưởng già lâu lăm, phải ra đi. Bên cạnh đó, họ cũng yêu cầu đội nhà phải chi tiêu vào việc mua sắm để tăng cường nhân lực.
Tuy nhiên, trước tình hình sốt ruột của các CĐV sau trận hòa Leicester, HLV người Pháp vẫn cho rằng, những gì các fan biểu lộ hôm nay là do tác động từ truyền thông mà ra. Còn "chúng tôi cố gắng thực hiện những quyết định đúng đắn. Chỉ đơn giản là vậy".
“Tại sao các bạn luôn cho rằng đội bóng đang lưỡng lự trong việc bỏ tiền ra để chiêu mộ các ngôi sao lớn”, Wenger cho biết. “Nếu giả thiết ngày mai tôi chuẩn bị mua một cầu thủ giá 45 triệu bảng, tôi muốn biết báo chí nói gì về cầu thủ đó, tôi muốn nghiên cứu kỹ xem đó có phải hợp đồng chất lượng hay là không.
Nếu tôi có trong tay 300 triệu bảng thì tôi sẽ dùng toàn bộ 300 triệu bảng đó để mua cầu thủ. Nhưng các bạn thấy đấy, chúng tôi là một CLB lớn với 600 nhân viên và cần phải có trách nhiệm với điều đó.
Thật hài hước khi chúng tôi thi đấu xong, mọi người lại không nói về trận bóng, mà toàn nói chuyện tiền bạc với tôi. Có lẽ các CĐV đang bị chi phối bởi truyền thông và tôi hiểu những khó khăn mà đội bóng đang gặp phải”,
Hôm nay, chẳng ai nói tới