Hàng công Arsenal đang mất dần đi sự sắc bén. Tính ra họ đã không thể ghi bàn ở 5 trong số 8 trận đấu đã qua tính trên mọi mặt trận. Thành tích kém này xuất phát từ sau trận hòa 3-3 với Liverpool vào giữa tháng 1. Trong thất bại 0-2 trước Barca ở lượt đi vòng 1/8 Champions League trên sân Emirates đội bóng thành London đã bất lực ở khâu ghi bàn vào lưới đối thủ dù có rất nhiều cơ hội rõ rệt.
Olivier Giroud đang gây thất vọng lớn.
Trước đó, The Gunners cũng chẳng thể xuyên phá được mảnh lưới của đội hạng dưới Hull City và chấp nhập bị cầm chân 0-0. Sự cùn nhụt của tuyến đầu đang là bài toán hóc búa với HLV Wenger.
Tiền đạo người Pháp, Olivier Giroud, mũi nhọn chơi cao nhất và là niềm hy vọng số 1 của Pháo thủ chưa bao giờ cho thấy xứng đáng với sự tun tưởng với sự thất thường. Anh đã không ghi bàn ở 8 trận liên tiếp. Không chỉ có vậy bộ đôi Theo Walcott và Alexis Sanchez cũng chưa có được phong độ tốt nhất sau quãng thời gian nghỉ thi đấu vì chấn thương. Họ cũng mới chỉ có vỏn vẹn 2 pha lập công trong gần 2 tháng qua. Đây cũng là điều làm ông thầy Wenger đau đầu.
“Tôi vẫn chưa có một câu trả lời rõ ràng về tình trạng khan hiếm bàn thắng của Arsenal”, Wenger chia sẻ trước thềm cuộc so tài với M.U. “Rõ ràng là bàn thắng đang lẩn tránh chúng tôi và cần tìm một giải pháp để khắc phục bởi mùa giải đang bước vào giai đoạn khốc liệt”.
Dù vậy nhà cầm quân 65 tuổi phủ nhận vấn đề nằm ở phía các chân sút. “Sanchez, đã không ghi bàn trong một thời gian dài nhưng tôi không nghĩ rằng đó là do phong độ của cậu ta đi xuống quá nhiều. Chúng tôi cũng đã cố gắng hết mình để ghi bàn. Có nhiều khía cạnh cần phải phân tích tại thời điểm này, tôi cần phải tìm ra nguyên nhân nhanh chóng”, Wenger chốt lại.
Chuyến làm khách đến sân Old Trafford của M.U, đội bóng đang khủng hoảng nặng nề về lực lượng là c