Bằng chứng là cuối tuần vừa rồi, Oezil chơi không tốt trong đội hình Pháo thủ và mờ nhạt hoàn toàn trước chiến thắng của đội nhà. Tôi dám chắc một điều, màn trình diễn như thế chẳng ai mong muốn, nhất là khi cậu ấy là cầu thủ được kỳ vọng nhất.
HLV Arsene Wenger lâu nay vẫn hướng các cầu thủ đến lối chơi kiểm soát trận đấu bằng khống chế bóng và trong lối chơi đó, ông cần một cầu thủ biết tung ra đường chuyền “sát thủ” cuối cùng. Nhưng Oezil lại đang cho thấy dấu hiệu chững lại.
Điều đáng lo ngại với Arsenal là các cầu thủ tiền vệ được đánh giá cao khác hoặc đang chấn thương (Rosicky, Walcott, Chamberlain, Carzola), hoặc không có phong độ tốt (Wilshere, Arteta). Cũng may cho họ là Aaron Ramsey đang có mùa bóng xuất thần, còn Flamini âm thầm nhưng hiệu quả.
Tôi đánh giá cao nhất Ramsey ở thời điểm này. Cậu ấy không chỉ gây bất ngờ cho đối thủ mà còn tạo ra sự kinh ngạc cho cả các thành viên Arsenal. Chẳng ai ngờ Ramsey lại sở hữu phong độ kỳ diệu đến thế. Tiền vệ này vừa đảm bảo khả năng phòng thủ, vừa đảm bảo hiệu suất ghi bàn như một tiền đạo thứ thiệt.
Tuy vậy, với chỉ mình Ramsey ở hàng tiền vệ, tôi sợ rằng Arsenal sẽ gặp khó trước Napoli. Đội bóng nước Ý không được đánh giá cao về tên tuổi như AC Milan, Inter hay Juventus, nhưng họ nổi tiếng là tập thể đoàn kết và nhiều mưu mẹo. Napoli có thể khiến đối thủ không thể triển khai lối chơi hoặc “thui chột” khả năng khi đối đầu.
Napoli chính là đội bóng đáng gờm nhất của Arsenal ở bảng đấu này. Thế nên, trước thử thách khó khăn, HLV Arsene Wenger cần phải nhanh chóng “kích thích” Mesut Oezil, đừng để cậu ấy trở thành một quả bom xịt như cuối tuần vừa rồi. Vì ở sân chơi đỉnh cao như Champions League, chỉ những ngôi sao thứ thiệt như Oezil mới đủ sức đưa Arsenal đi đến tận cùng của khám phá!
Triệu Quang Hà