Bước vào trận chung kết FA Cup, Chelsea được đánh giá cao hơn rất nhiều, không chỉ vì vừa giành ngôi vô địch Premier League, mà còn vì đối thủ của họ - Arsenal mất bộ đôi trung vệ trụ cột Koscielny - Mustafi. Tuy nhiên, mọi lý thuyết trở nên vô nghĩa, khi chính “Pháo thủ” mới là đội nắm thế chủ động.
Ngay phút thứ 4, Sanchez khống chế bóng dài rồi lao xuống dứt điểm rất tinh quái. Hàng thủ Chelsea bất ngờ hoàn toàn, không kịp phản ứng và để thủng lưới.
Nắm lợi thế, Arsenal chơi tốt ở những phút tiếp theo. Nếu may mắn hơn, đoàn quân của HLV Wenger đã có thể nhân đôi cách biệt ngay trong hiệp một.
Chelsea nỗ lực tấn công sau giờ nghỉ. Song, sự đột biến không có nhiều. Thậm chí, “The Blues” còn mất người vì Moses ăn vạ kiếm phạt đền.
Trong thế khó, Costa bất ngờ tỏa sáng, gỡ hòa cho các nhà vô địch Ngoại hạng ở phút 76 với pha xử lý đẳng cấp. Tiếc là niềm vui với họ không đến lâu. Đúng 3 phút sau, Giroud dù vừa vào sân được 38 giây đã có quả tạt cho Ramsey đánh đầu cận thành ấn định tỷ số 2-1.
Như vậy, Arsenal đã lên ngôi vô địch và trở thành đội bóng sở hữu nhiều cúp FA nhất (13 lần). Wenger cũng là HLV thành công nhất lịch sử FA (7 lần đăng quang). Arsenal và Chelsea sẽ gặp lại nhau tại trận tranh siêu cúp Anh đầu mùa giải tới.
Ở Tây Ban Nha, Barcelona chạm trán Alves trong trận chung kết cúp Nhà vua. So về lực lượng, Á quân La Liga tỏ ra vượt trội, và Messi trong một ngày thăng hoa đã thi đấu rất ấn tượng.
Tiền đạo người Argentina mở tỉ số ở phút 30 nhân dịp kỉ niệm trận đấu chính thức thứ 700 trong sự nghiệp. Chính anh cũng kiến tạo cho Neymar, khởi xướng đợt tấn công để Alcacer lập công.
Xen giữa 3 bàn thắng của Barca là bàn rút ngắn cách biệt ở phút 33 dành cho Alves (Theo Hernandez).
Nắm nhiều lợi thế, Barcelona chơi thong dong trong hiệp 2. Họ bảo toàn được tỉ số 3-1 để xuất sắc đăng quang, lập hat-trick ngôi vương trong 3 mùa gần nhất ở cúp Nhà vua, cũng là món quà chia tay ý nghĩa đối với HLV Enrique.
Trần Anh