Người hâm mộ Arsenal vô cùng phấn khích trước phong độ thăng hoa và ổn định của đội nhà kể từ đầu mùa. Mới nhất chuỗi 3 trận thắng liên tiếp tại Premier League giúp Pháo thủ có cơ hội lớn để đánh chiếm ngôi đầu trong bối cảnh những kẻ cạnh tranh khác như M.U hay Chelsea đang rời xa top đầu.
Arsenal không thể giành 3 điểm trong Ngày Lễ tặng quà.
Bên cạnh việc xuất sắc hạ gục Olympiakos với cách biệt 3 bàn trắng để giành quyền lọt vào vòng 1/8 Champions League theo cách khó tin, Arsenal đã thể hiện bộ mặt rất đáng chờ đợi ở sân chơi số 1 giải quốc nội. Đoàn quân dưới quyền HLV Wenger dễ dàng đả bại Sunderland 3-1, tiếp tục vượt qua Aston Villa 2-0 và rồi khẳng định sức mạnh khi thắng Man City 2-1.
Những trận đấu thuyết phục cả về mặt tỷ số và lối chơi của Arsenal khiến các fan hâm mộ của họ sống trong mơ mộng bởi đội bóng đã chơi tốt khi những trụ cột bị chấn thương và áp lực phải chứng tỏ mình ở mùa giải, phải chứng minh sức mạnh, khả năng cạnh tranh sòng phằng chức vô địch.
Trong bối cảnh sự tự tin và phong độ cao, những người yêu mến đội chủ sân Emirtes đã mường tượng ra trận thắng nhàn nhã ngay cả khi phải hành quân đến làm khách của Southampton, vốn đã không còn là chính mình ở mùa giải năm nay. Nếu hạ gục đối thủ, Arsenal sẽ chiếm ngôi đầu trong ngày Lễ tặng quà khi đội đầu bảng Leicester đã để thua 0-1 trên sân của Liverpool, trước đó ít giờ.
Đúng là vào thời điểm mà người ta mong chờ, tin tưởng vào chiến thắng cho pháo thủ nhất, vào đúng lúc ở rất gần ngôi đầu, họ lại đáp trả bằng một trận thua. Không chỉ vậy còn là thất bại bạc nhược tới 0-4 như một căn bệnh kinh niên tưởng như đã được chữa khỏi vẫn tái phát. Nhập cuộc tư tin nhưng sau khi để Martina xuyên thủng lưới từ rất sớm (19’), Arsenal chẳng thể gượng dậy khi liên tiếp 3 lần khác nhận bàn thua.
Khó có thể phủ nhận