Nói không ngoa, Barca chính là khắc tinh số 1 của Arsenal tại đấu trường Champions League gần một thập kỷ qua. Trong những lần đối đầu gần đây mỗi khi đụng độ đại diện Tây Ban Nha, đoàn quân của HLV Wenger vẫn thường phải nếm trải cảm giác thất bại chung cuộc. Cụ thể tại vòng tứ kết mùa giải 2009/2010, Arsenal để thua với tổng tỷ số 3-6 sau hai lượt đi và về. Mùa sau đó, “Pháo thủ” tiếp tục gục ngã với tổng tỷ số 3-4 trước Barca tại vòng 1/8 Champions League. Trước đó nữa, họ cũng bị Barca đánh bại trong trận chung kết giải đấu số 1 châu Âu cấp CLB năm 2006 với tỷ số 1-2.
Messi sẽ lại khiến Barca phải ôm hận?
Những mùa giải gần đây, Arsenal đã mang về hàng loạt ngôi sao tấn công chất lượng điển hình như Ozil, hay Sanchez. Điều đó giúp họ mạnh hơn trước khá nhiều và tự tin hướng tới chức vô địch Premier League sau gần hai thập kỷ lỡ hẹn. Quan trọng hơn lối đá của pháo thủ giờ đây cũng già dơ hơn rất nhiều. Họ không còn chỉ biết tấn công phóng khoáng mà khi cần cũng có thể phòng ngự nhằm hướng tới kết quả có lợi. Kiểu chơi ban bật, phối hợp nhuyện của Arsenal hao hao giống đội bóng xứ Catalan nhưng ở phiên bản thấp hơn đang dần hoàn thiện.
Sự cải thiện về chiến thuật, lối chơi bớt ngây thơ, giúp Arsenal tự tin hướng tới cuộc tiếp đón đối thủ hùng mạnh Barca tại lượt đi vòng 1/8 Champions League trên sân nhà Emirates. Trước trận đấu này HLV Wenger đã đăng đàn nói về sức mạnh của đối thủ. Ông nói rằng Barca rất mạnh và họ cũng đang là nhà vô địch của giải đấu với chuỗi 32 trận bất bại trên mọi đấu trường.
Giáo sư khẳng định Arsenal hoàn toàn có thể giành chiến thắng nếu các học trò của ông tìm thấy sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Điều quan trọng nhất là Pháo thủ không được phép mắc những sai lầm chết người khi đối đầu đối thủ đang sở hữu bộ ba tấn công hủy diệt Messi-Suarez-Neymar.
Để chuẩn bị cho