Với bản chất ma mãnh, "bà trùm" nhanh chóng mở một tài khoản ngân hàng để chuyển tiền mua bán ma túy. Sau đó, "bà trùm" cho ngụy trang ma túy trong các thùng carton, rồi gửi từ bến xe miền Đông và tỉnh Bình Định cho bạn của em trai mình nhận hàng bán lại kiếm lời.
Thiết lập cung đường vận chuyển ma túy mới
Ngày 28/11, một cán bộ điều tra cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Định cho biết cơ quan này vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thị Thái An (SN 1976, ngụ khu phố 2, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM) để điều tra về hành vi "mua bán trái phép chất ma túy". Việc bắt giữ khẩn cấp đối tượng An được thực hiện theo lệnh truy nã của cơ quan CSĐT ban hành trước đó.
Bà trùm phân phối ma tuý Nguyễn Thị Thái An.
Theo tìm hiểu của PV, vào thời điểm năm 2005, đối tượng Nguyễn Bá Niên (SN 1981, ngụ khu vực 5, phường Trần Quang Diệu, TP. Quy Nhơn) quen biết với Nguyễn Anh Tài (em trai của An), khi cả hai đang thi hành án tại trại giam. Do đồng tuổi tác với nhau, cả hai dần chơi thân với nhau. Mỗi khi có dịp là cả hai nói chuyện với nhau hàng giờ. Từ những người bạn bình thường, Niên và Tài trở thành anh em tri kỷ của nhau. Do xem nhau như anh em nên Tài liền bật mí cho Niên biết là chị gái của mình tên An là một "bà trùm" chuyên phân phối ma túy tại TP.HCM và nhiều tỉnh thành trong cả nước.
Trung bình mỗi ngày, chị gái Tài phân phối ra thị trường một lượng lớn ma túy, thu lợi số tiền vô cùng "khủng". Từ khi chị gái Tài làm nghề này đã giàu lên nhanh chóng. Cứ thế, mỗi lần gặp nhau, cả hai lại đem chủ đề trên ra để trò chuyện, trao đổi với nhau. Một thời gian sau, khi biết tin Niên sắp mãn hạn tù, được quay trở lại xã hội làm lại cuộc đời, Tài liền chỉ cách cho Niên kiếm tiền, nhanh giàu bằng cách móc nối với chị gái mình phân phối ma túy.
Khi biết Niên sẽ quay lại TP.Quy Nhơn sinh sống, Tài thuyết phục Niên: "Khi mày ra tù chỉ là thằng nghèo xơ, nghèo xác, muốn ngóc đầu lên không phải dễ, bởi "án tù" luôn khiến người khác mất thiện cảm. Do đó, mày nên móc nối với chị gái tao mở một đường dây vận chuyển ma túy từ TP.HCM đi TP.Quy Nhơn. Khi hàng về tới TP.Quy Nhơn, mày chia lẻ bán cho các con nghiện trên địa bàn. Chỉ trong thời gian ngắn mày sẽ giàu "nức đố đổ vách" mà không mất nhiều công sức, tiền bạc. Trong phi vụ làm ăn này, mới đầu mày chưa cần bỏ vốn để nhập hàng. Nếu có khó khăn gì, tao sẽ nhắn chị gái ra tay giúp đỡ".
Vào năm 2012, đối tượng Niên mãn hạn tù và được cho ra trại. Do đã thống nhất, bàn bạc với Tài từ trước, Niên liền tìm gặp An ngay. Khi nghe toàn bộ câu chuyện của Niên, An nhận ra Niên chính là bạn thân của Tài ở trong tù. Được Tài "gửi gắm" từ lâu, An liền nhận lời xây dựng một cung đường vận chuyển ma túy mới cho Niên. Theo đó, An thiết lập, điểm đầu của cung đường này là bến xe miền Đông, điểm cuối là TP. Quy Nhơn. Khi An chuyển hàng ở TP.HCM thì ngày hôm sau, ở Bình Định, Niên sẽ nhận hàng. Toàn bộ ma túy được chuyển sẽ được cất giấu trong các tùng carton giấy hoặc ngụy trang bằng nhiều cách khác (mỗi khi chuyển hàng, An và Niên sẽ trao đổi, bàn bạc với nhau - PV).
Ảnh minh họa
Thu lợi hàng trăm triệu đồng
Một cán bộ điều tra cơ quan CSĐT cho biết, bắt đầu từ tháng 1/2013, cung đường vận chuyển ma túy từ TP.HCM đến Bình Định chính thức được An vận hành. Để thuận tiện trong quá trình thanh toán, đối tượng An liền mở một tài khoản giao dịch tại Ngân hàng Á Châu - chi nhánh Bình Triệu (TP.HCM) để Niên thanh toán tiền cho mình mỗi khi nhận được hàng hoặc đặt hàng. Với thủ đoạn ngụy trang ma túy trong các thùng carton giấy, trong tháng 1/2013, An và Niên cấu kết thực hiện vận chuyển thành công hàng chục chuyến hàng. Mỗi khi nhận được hàng, Niên nhanh chóng phân phối và bán lẻ cho các con nghiện ngụ tại tỉnh Bình Định.
Theo cán bộ điều tra này, liên tục trong các tháng tiếp theo, An chuyển thêm hàng trăm chuyến hàng là ma túy cho Niên để tiếp tục tiêu thụ. Tưởng rằng cung đường vận chuyển ma túy trên sẽ không bao giờ bị cơ quan công an triệt phá. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tháng 9/2013, cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Định nắm bắt được nhiều thông tin về việc đang tồn tại một cung đường vận chuyển ma túy bằng xe khách từ TP.HCM đi Bình Định. Nhận định đây là một hành vi vô cùng nguy hiểm, cơ quan CSĐT liền tung nhiều cảnh sát hình sự tổ chức truy xét băng nhóm tội phạm này.
Sau nhiều ngày tổ chức điều tra, cơ quan CSĐT dần xác định được các đối tượng chính tham gia vào cung đường vận chuyển ma túy này. Đối tượng cầm đầu tại TP.HCM chính là "bà trùm" An, còn tại Bình Định là đối tượng Niên. Quyết tâm phải bắt quả tang hành vi phạm tội của các đối tượng, cơ quan CSĐT liền cho các mũi trinh sát hình sự theo sát các đối tượng. Vào ngày 26/9/2013, cơ quan CSĐT xác định có một lô hàng được vận chuyển từ TP.HCM lên Bình Định. Ngay lập tức, cơ quan CSĐT liền cho lực lượng tổ chức vây bắt đối tượng. Vào ngày 27/9/2013, cơ quan CSĐT phát hiện Niên đang nhận "hàng" từ An chuyển thì bị cơ quan CSĐT tổ chức bắt giữ khẩn cấp với tang vật là 4 tép ma túy và một số ma túy "đá".
Tiến hành tổ chức khám xét nơi ở của Niên, cơ quan CSĐT thu giữ 2 gói heroin, 1 gói "hàng đá", 2 nỏ hít "hàng đá", 9 kim tiêm, cùng nhiều tang vật liên quan. Ngay sau đó, Niêm được chuyển ngay về trụ sở cơ quan CSĐT để phục vụ công tác điều tra. Làm việc với cơ quan CSĐT, đối tượng Niêm khai nhận, giữa Niên và An thực hiện hàng trăm chuyến hàng, số tiền giao dịch lên đến hàng trăm triệu đồng. Sau khi nhập được ma túy giá gốc từ An, Niêm đem bỏ sỉ, bán lẻ với giá chênh lệch từ 1 - 3 lần để kiếm lời. Từ khi ra tù đến nay, dù không có công việc làm ổn định nào nhưng Niêm vẫn sống trong cảnh "ăn sung, mặc sướng".
Theo tìm hiểu của PV, sau khi nghe tin Niên bị cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Định bắt khẩn cấp và biết Niên đã khai nhận về mình, An liền tìm cách bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Tuy nhiên, do toàn bộ hệ thống phân phối của mình vẫn ở TP.HCM nên thị vẫn ẩn náu ở thành phố này. Qua xác minh, cơ quan CSĐT xác định, "bà trùm" phân phối ma túy này đã tham gia mua bán ma túy nhiều năm nay. Đối tượng này có hệ thống phân phối khá lớn. Quyết tâm phải chặt đứt "vòi bạch tuột" ma túy nhức nhối này, cơ quan CSĐT liền tung tực lượng trinh sát hình sự tiến hành truy xét ráo riết đối tượng. Sau nhiều tháng lần tìm manh mối về đối tượng, vào sáng 28/11, cơ quan CSĐT phát hiện đối tượng An đang lẩn trốn tại khu phố 2 (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) liền tổ chức bắt khẩn cấp.
Hành vi nguy hiểm Trao đổi với PV Nguoiduatin.vn, một cán bộ cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Định cho biết: "Việc bắt giữ được hai đối tượng buôn bán ma túy nguy hiểm là An và Niên đã chặt đứt một cung đường vận chuyển ma túy hoạt đồng gần 9 tháng qua. Hành vi vi phạm của các đối tượng này là vô cùng nguy hiểm cho xã hội. Cơ quan CSĐT xác định còn có nhiều đối tượng tham gia vào cung đường vận chuyển ma túy này. Hiện cơ quan CSĐT đang mở rộng điều tra làm rõ". |
Huỳnh Vương