Như trong các bài viết trước báo Người Đưa Tin đã phản ánh, về công trình 1,7m² vi phạm trật tự xây dựng và có dấu hiệu xây lấn và đất nhà hộ dân liền kề tại đường Nguyễn Văn Huyên phường Quan Hoa (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Đến nay công trình vẫn chưa bị chính quyền địa phương xử lý triệt để.
Công trình vi phạm cũ (ảnh trên) nay được "biến hình" thành một công trinhg vi phạm khác.
Làm việc với PV báo Người Đưa Tin chiều ngày 5/9, ông Nguyễn Duy Hưng, PCT UBND phường Quan Hoa, phụ trách mảng xây dựng cho biết, UBND phường đã nhận được biên bản xác định ranh giới đất từ công ty đo đạc vào ngày thứ 5 (1/9). Ngày hôm sau là ngày nghỉ lễ nên ngày 6/9, sẽ mời hai gia đình ông Đạt và bà Thủy lên để bàn giao mốc giới theo yêu cầu của hai gia đình.
Công trình mới mọc sáng 12/9.
Tuy nhiên, đến nay, tức là đã gần 10 ngày sau khi vị PCT kia hứa sẽ mời hai bên lên để làm việc và bàn giao biên bản, nhưng lời hứa ấy vẫn chưa được thực hiện.
Trong một động thái lấy làm khó hiểu của UBND phường Quan Hoa, thì sáng ngày 12/9, công trình vi phạm trật tự xây dựng của hộ gia đình ông Tô Văn Đạt bỗng “phân thân” khi tiến ra phía hành lang vỉa hè đường Nguyễn Văn Huyên.
Quan sát bằng mắt thường có thể thấy, phần khung sắt và tôn bao quanh trước đây xây lấn vào phần đất của gia đình bà Thủy, nay đã được tháo, nền gạch và trụ vẫn còn nguyên.
Khung thép được hàn chắc chắn
Thay vào đó, là phần khung sắt và tôn quây nằm dọc theo phần diện tích đã được cơ quan hữu quan đánh dấu phân định mốc giới bằng sơn và đinh sắt. Có nghĩa, một công trình không được cấp phép xây dựng được xây lên nền một côn