Bản án cho 2 đối tượng hiếp dâm không thành, sát hại bé gái 12 tuổi

Bản án cho 2 đối tượng hiếp dâm không thành, sát hại bé gái 12 tuổi

Thứ 4, 19/07/2017 | 06:36
0
Dầm trọn cơn mưa nặng hạt, cha mẹ của em N.T.T. đến TAND tỉnh Đắk Lắk từ rất sớm. Hai ông bà ôm di ảnh của T. khóc ngất mỗi khi có ai nhắc đến đứa con vắn số.

Ngày trả giá tội ác

Mặc cho trời mưa như trút nước, sáng sớm ngày 13/7, vợ chồng ông N.V.C. (37 tuổi, cha của em N.T.T, ngụ xã Ea Siên, thị xã Buôn Hồ) đã có mặt tại TAND tỉnh Đắk Lắk. Ông C. cay đắng cho biết, vợ chồng ông đã chờ đợi phiên tòa xét xử sơ thẩm 2 bị cáo Nông Văn Thực (SN 1995, ngụ huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) và Nông Văn Phóng (SN 1998, ngụ thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) hơn 1 năm qua.

Từ ngày Thực và Phóng, kẻ sát hại bé T. bị bắt, vợ chồng ông nóng lòng muốn kẻ thủ ác phải đối diện với bản án của pháp luật. Đứng bên cạnh chồng, bà N.T.Q. ôm tấm di ảnh của đứa con gái xấu số vào lòng. Thi thoảng, người phụ nữ có dáng vẻ khắc khổ lại kéo vạt áo lau hai hàng nước mắt chảy dài trên đôi gò má đen sạm.

Chia sẻ với PV, ông C. cho biết, sau khi cưới vợ, nhiều năm liền vợ chồng ông phải vào rẫy, dựng chòi ở để tiện việc canh tác. Năm 2014, khi tích góp được một số tiền, vợ chồng ông quyết định mua nhà ở thôn 6, xã Ea Siên để tiện cho con cái đi học.

Thế nhưng, khi bắt đầu vào học THCS, cháu T. phải chuyển đến học ở một ngôi trường cách xa nhà hơn 10km. Hằng ngày, em phải đi học từ sáng sớm đến mịt tối mới về tới nhà.

Hồ sơ điều tra - Bản án cho 2 đối tượng hiếp dâm không thành, sát hại bé gái 12 tuổi

 Bị cáo Thực (áo sọc), Phóng (áo xanh) trước vành móng ngựa.

Ông tâm sự: “Mặc dù mới 12 tuổi, là con đầu nhưng cháu T. rất siêng năng. Hằng ngày, ngoài việc đến trường, cháu còn biết đỡ đần cha mẹ những công việc gia đình như chăm sóc em, giặt quần áo, nội trợ... Từ ngày cháu mất, vợ tôi cứ khóc mãi, thương nhớ đứa con hiếu thảo khôn nguôi. Nhiều đêm, cô ấy giật mình thức giấc, gọi tên con rồi khóc trong vô vọng...”.

Sau ít phút, chiếc xe bít bùng của cơ quan chức năng từ từ tiến vào sân TAND tỉnh Đắk Lắk. Hai bị cáo Thực và Phóng được lực lượng công an dẫn giải vào hội trường xét xử.

Đôi bàn chân của Thực bước đi chậm rãi, đầu đối tượng lúc nào cũng cúi gầm, không dám nhìn ai. Có lẽ, những ngày tháng bị tạm giữ trong trại giam, Thực cũng phần nào nhận thức được tội lỗi gây ra quá lớn, không dung thứ được. Và giờ đây, khi chuẩn bị đối diện với bản án của pháp luật, Thực hối hận thì đã quá muộn.

Trong khi đó, Phóng cũng lặng lẽ cúi đầu bước đi. Dù biết có người thân đến dự, Phóng không một lần dám đưa mắt tìm. Lúc này, nỗi sợ hãi thể hiện rõ trên gương mặt Phóng.

Bất ngờ phản cung

Đúng giờ quy định, phiên xét xử bắt đầu. Cả hội trường im lặng tập trung theo sự điều hành của vị chủ tọa. Tại toà, bị cáo Phóng bất ngờ phản cung so với những lời khai ban đầu với cơ quan điều tra.

Bị cáo Phóng cho rằng, ngày 4/4/2016, sau khi uống rượu xong, đối tượng ngủ còn Thực trở về huyện Ea Kar. Tuy nhiên, bị cáo không đưa ra được bằng chứng thuyết phục. Phóng cho rằng, trong quá trình lấy lời khai, bị cáo đã bị cơ quan điều tra ép cung, mớm cung chứ hoàn toàn không có tội.

Trước những lời khai của Phóng, đại diện VKSND tỉnh Đắk Lắk đã đưa ra những chứng cứ, lập luận khẳng định bị cáo không bị ép cung. Bởi lẽ, thời điểm phạm tội Phóng chưa đủ 18 tuổi, trong quá trình lấy lời khai, cơ quan điều tra đã cho mời mẹ ruột, cậu ruột và luật sư của bị cáo đến giám hộ.

Khác với bị cáo Phóng, tại tòa, Thực thừa nhận tất cả hành vi phạm tội. Tuy nhiên, bị cáo Thực cũng khai nhận chỉ có một mình sát hại nạn nhân, không có hành vi giúp sức của Phóng.

Lúc này, HĐXX đã công bố lời khai của nhiều người về việc thấy hai thanh niên lạ xuất hiện ở hiện trường thời điểm cháu T. bị sát hại. Lời khai của nhiều bị can khác (cùng bị tạm giam chung với Thực và Phóng) về việc hai người này kể lại hành vi phạm tội.

HĐXX cho rằng, trong vụ án Thực có nhiều tình tiết tăng nặng như: Giết trẻ em, lôi kéo người chưa đủ tuổi thành niên phạm tội; phạm tội có tính chất côn đồ… Bên cạnh đó, Thực có tiền án cướp tài sản vào năm 2011 tại huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) và bị toà kết án 3 năm 6 tháng tù. Năm 2014, Thực ra tù nhưng chưa được xoá án tích nhưng lại tiếp tục phạm tội.

Tuy nhiên, thời điểm gây ra vụ án, gia đình Thực đã chủ động bồi thường cho gia đình nạn nhân 50 triệu đồng. Bên cạnh đó, gia đình bị cáo có thân nhân tốt nên HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Thực mức án tù chung thân về tội Giết người.

Đối với bị cáo Phóng, HĐXX nhận định, bị cáo có vai trò giúp sức tích cực cho Thực trong việc sát hại nạn nhân. Tuy nhiên thời điểm gây án, Phóng chưa đủ 18 tuổi, HĐXX tuyên phạt bị cáo 12 năm tù giam.

Trước bản án của HĐXX, gia đình nạn nhân đã thể hiện bức xúc, họ cho rằng bản án chưa đủ hành vi răn đe đối với các bị cáo. Những người này cho biết, họ sẽ tiếp tục kháng cáo lên TAND Cấp cao tại Đà Nẵng.

Hiếp dâm không thành giết luôn nạn nhân

Theo cáo trạng, vào ngày 4/4/2016, Thực đến nhà Phóng chơi và uống rượu. Đến chập tối cùng ngày, Thực chở Phóng về nhà mình ở huyện Ea Kar để tiếp tục nhậu. Khi đi đến địa phận xã Ea Siên, Thực va chạm giao thông với xe đạp của em N.T.T. đang trên đường đi học về. Lúc này, Thực nảy sinh ý đồ đen tối nên bàn với Phóng chặn xe em T..

Khi quay xe lại, Thực nhặt một khúc gỗ bên đường, ép xe cháu T. vào lề rồi đánh vào đầu khiến nạn nhân bất tỉnh. Sau đó, Thực bế cháu T. vào rẫy cà phê bên đường nhằm thực hiện hành vi đồi bại, còn Phóng đứng bên ngoài cảnh giới. Tuy nhiên, trong lúc thực hiện hành vi, nạn nhân đã hai lần tỉnh dậy. Sợ bị phát hiện, Thực đã sát hại nạn nhân để bịt đầu mối.

Sau đó, Thực lục lấy điện thoại trong túi cháu T. rồi cùng Phóng đưa xác nạn nhân vứt xuống suối cách hiện trường khoảng 1km để phi tang.

Mai Cường

Cùng tác giả

Xử lý 1 cơ sở giết mổ đang bơm nước vào bụng bò trước khi giết mổ

Chủ nhật, 09/08/2020 | 09:32
Sau khi phát hiện 1 cơ sở giết mổ đang bơm nước vào bụng bò, cơ quan công an đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Người dân Đắk Lắk quyên góp rau gửi tâm dịch Đà Nẵng

Thứ 7, 08/08/2020 | 18:48
Để chia sẻ những khó khăn của người dân ở vùng dịch, chị Nguyễn Thị Thái Thanh đứng ra kêu gọi người dân Đắk Lắk quyên góp rau gửi ra Đà Nẵng.

Cách ly y tế theo dõi Covid-19, một thí sinh được xét đặc cách tốt nghiệp THPT

Thứ 7, 08/08/2020 | 16:40
Sau khi đi du lịch từ Đà Nẵng về, một thí sinh có biểu hiện sốt và được cách ly y tế theo dõi Covid-19 nên được xét đặc cách tốt nghiệp THPT.

Đưa hai công dân nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam đi cách ly

Thứ 7, 08/08/2020 | 14:57
Quá trình tuần tra tại khu vực biên giới, lực lượng biên phòng phát hiện hai công nhân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ Campuchia.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk thăm, tặng quà cho lực lượng y tế, cán bộ làm việc tại khu cách ly

Thứ 6, 07/08/2020 | 19:14
Để động viên lực lượng y tế, các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu cách ly tập trung, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đã cùng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, tặng quà.
Cùng chuyên mục

Từ đầu bếp trở thành “ông trùm” chế tạo và buôn vũ khí nóng liên tỉnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:46
Trong một lần lên mạng xã hội, Du đã học được cách chế tạo vũ khí và từ một gã đầu bếp hắn đã thành “ông trùm” của đường dây buôn bán súng và vũ khí nóng liên tỉnh.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.

Huế: Mua ma tuý để bán lại, nam thanh niên trả giá đắt

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:31
Qua xem xét các tình tiết và toàn bộ tính chất của vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Anh 12 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bình Thuận: Vì sao nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã Tiến Thành vướng vòng lao lý?

Thứ 4, 17/04/2024 | 18:48
Các bị cáo Tống Duy Mạnh, Trương Tiến Thanh Trang, Nguyễn Ngọc Khương vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Bình Định: Rầm rộ chở cát ngày đêm, tuồn ra cả ngoài tỉnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:08
Bất chấp quy đinh của UBND tỉnh Bình Định, hoạt động khai thác, nạo vét, vận chuyển cát sông Kôn diễn ra đêm ngày, không trạm cân và tuồn cát ra ngoài tỉnh.
     
Nổi bật trong ngày

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng giả chiếm đoạt hơn 600 triệu

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:22
Nắm bắt thông tin thị trường vàng tại Việt Nam có biến động, hai đối tượng người Liberi đã lên kế hoạch sử dụng vàng giả để đánh lừa người mua.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.